Theo báo Thanh Niên, sáng 16/11, công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở núi kinh hoàng tại xã Hùng Sơn (TP.Đà Nẵng) tiếp tục được Quân khu 5 triển khai khẩn trương.
Đại tá Đỗ Xuân Hùng, Phó tham mưu trưởng Quân khu 5, có mặt tại hiện trường từ sáng sớm để chỉ huy, điều phối lực lượng và phương tiện cứu hộ.
Tại hiện trường sạt lở núi, địa hình hiểm trở, nhiều bùn nhão khiến việc tiếp cận gặp rất nhiều khó khăn. Đại tá Đỗ Xuân Hùng đã đi khảo sát các điểm sạt lở, nghe báo cáo nhanh từ các đơn vị tham gia và đưa ra phương án tìm kiếm cụ thể.
Cả trăm cán bộ, chiến sĩ từ các đơn vị thuộc Quân khu 5 cùng lực lượng công an, dân quân tự vệ địa phương được huy động.
Ngoài ra, chó nghiệp vụ cũng được đưa vào hiện trường để tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp dưới lớp đất đá và bùn nhão, nơi các phương tiện cơ giới khó tiếp cận.
Quân khu 5 còn triển khai máy flycam để khảo sát từ trên cao, khoanh vùng tìm kiếm, giúp rút ngắn thời gian cứu hộ.
Công tác tiếp tế lương thực, nước uống và trang thiết bị y tế cho lực lượng cứu hộ được bảo đảm đầy đủ.
Chó nghiệp vụ tiếp cận hiện trường sạt lở
Mặc dù điều kiện thời tiết không thuận lợi và địa hình hiểm trở, nhưng với tinh thần "tất cả vì Nhân dân phục vụ", cán bộ, chiến sĩ và cả những chú chó nghiệp vụ vẫn đang nỗ lực hết mình, chạy đua với thời gian để tìm kiếm những nạn nhân đang mất tích.
Trước đó, khoảng 9h30 ngày 14/11, một quả đồi tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn bất ngờ bị sạt lở, ước tính cả triệu mét khối đất đá trôi xa vài kilomet.
Vụ sạt lở khiến 3 người dân mất liên lạc, nghi bị vùi lấp. Các trường hợp chưa liên lạc được gồm ông Zơ Râm Nhô, bà Bríu Thị Tép và Hốih Zi Nú (SN 1980), đều trú tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn.
Nhiều tài sản, xe máy, nương rẫy cùng hoa màu của người dân cũng bị thiệt hại.
Đến trưa 16/11 vẫn chưa có thông tin về 3 người nêu trên, theo báo Dân Trí.
Ảnh: VTC News, Dân Trí, Tuổi Trẻ, Người lao động