Báo Dân trí đưa tin, chiều 23/5, Công an tỉnh An Giang cho biết, đã bắt 2 nghi phạm sát hại ông Trần Đắc P. (47 tuổi, trú tại xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang).
Trước đó, sáng 18/5, người thân phát hiện ông P. chết bất thường trong phòng ngủ từ nhiều ngày trước với 49 vết thương trên người.
Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh An Giang chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án, phối hợp Phòng Trọng án thuộc Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và các đơn vị nghiệp vụ truy xét đối tượng gây án.
Căn nhà nơi xảy ra vụ án. Ảnh: Tuổi trẻ
Thông tin ban đầu, ông P. ly dị vợ từ năm 2022 và đang sống một mình tại tổ 2, ấp Hòa Tây A, xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn.
Sau khi ông P. chết, người nhà phát hiện nạn nhân bị mất một điện thoại di động, giấy tờ tùy thân. Tại hiện trường, cửa nhà không có dấu vết cạy khóa, camera ở nhà sau bị gỡ, trong nhà không có dấu hiệu cạy phá, lục tìm tài sản.
Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang, cho biết, căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, tử thi, lực lượng phá án xác định đây là vụ án giết người, khả năng do mâu thuẫn tình ái nên hung thủ vào phòng ngủ trót lọt với sự đồng thuận của nạn nhân.
Khoanh vùng đối tượng, ban chuyên án xác định Nguyễn Thị Kim Hoa (31 tuổi) là nghi phạm, trú cùng địa phương và đang có quan hệ tình cảm với nạn nhân.
Ban chuyên án đã triệu tập Hoa để đấu tranh khai thác. Tuy nhiên, Hoa chối tội. Trước đây, Hoa từng làm cho công ty vệ sĩ ở TP.HCM nên có hiểu biết xã hội, đối phó với cơ quan điều tra bằng nhiều lời khai quanh co.
Từ lập luận của điều tra viên, những chứng cứ tại hiện trường và kết quả giám định tử thi, Hoa thừa nhận hành vi phạm tội. Hoa khai do có mâu thuẫn với ông P. trong quan hệ tình cảm nên đã ra tay sát hại nạn nhân vào tối 14/5.
Đối tượng Nguyễn Thị Kim Hoa. Ảnh: Dân trí
Theo Hoa, ông P. từng dùng hình ảnh nhạy cảm ép cô ta phải cho quan hệ tình dục, nếu không thì sẽ gửi hình ảnh này cho nhiều người; rằng trong những lần quan hệ, ông P. sử dụng bạo lực...
Tuy nhiên, ban chuyên án nhận thấy lời khai của Hoa còn nhiều điểm mâu thuẫn. Bởi lẽ, một phụ nữ như Hoa thì không thể một mình ra tay sát hại nạn nhân là người khỏe mạnh, to cao.
Theo báo Người lao động, tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và nhà vườn của Hoa, công an thu được nhiều con dao tình nghi liên quan vụ án. Qua trích xuất camera tại nhà Hoa, công an còn phát hiện vào khuya 14/5, cô ta chuẩn bị dao và bình xịt hơi cay, đi cùng một thanh niên.
Ban chuyên án xác định thanh niên nêu trên là Nguyễn Văn Luân (SN 2004), cháu ruột Hoa. Luân vốn không nghề nghiệp, cha mẹ ly dị, ở với ông bà ngoại là cha mẹ Hoa.
Khi bị triệu tập làm việc, lúc đầu Luân không thừa nhận nhưng qua các tài liệu chứng cứ thu thập được, đối tượng này đã khai nhận tối 14/5 được Hoa rủ đi giết ông P. Hoa không nói rõ về việc thù tức ông P. trong quan hệ tình cảm.
Khi đi, Hoa và Luân mang theo 3 cây dao cùng bình xịt hơi cay. Tới nơi, thấy phòng ông P. không đóng cửa, Hoa đi vào và nói: “Hello anh yêu”. Ông P. không cảnh giác, Hoa và Luân bất ngờ cầm dao tấn công nạn nhân.
Gây án xong, Luân và Hoa đem hung khí về nhà cất giấu.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự Hoa và Luân để tiếp tục làm rõ về hành vi giết người.