Ngày 24/5, cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ sát hại người tình sau câu nói "Hello anh yêu" trên địa bàn huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.
Danh tính nạn nhân là ông Trần Đắc Ph. (SN 1978; ngụ xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn).
Trong khi đó, 2 nghi phạm được xác định là Nguyễn Thị Kim Hoa (SN 1994, người cùng địa phương) và Nguyễn Văn Luân (SN 2004, ngụ địa phương). Luân là cháu ruột của Hoa ở chung trong nhà Hoa.
Đối tượng Luân và Hoa. (Ảnh: Dân trí)
Thông tin ban đầu, sáng 18/5, người thân phát hiện ông Trần Đắc Ph. (SN 1978, cư trú ấp Hòa Tây A, xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) chết bất thường trong phòng ngủ từ nhiều ngày trước, với nhiều vết đâm, chém trên người nên trình báo Cơ quan Công an.
Xét thấy vụ việc có tính chất phức tạp nên Đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Bùi Tấn Ân, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang chỉ đạo Phòng CSHS xác lập chuyên án, phối hợp Phòng Trọng án thuộc Cục CSHS Bộ Công an và các đơn vị nghiệp vụ liên quan tập trung lực lượng truy xét đối tượng gây án.
Qua kiểm tra bước đầu, ngoài việc ông Ph. nghi bị sát hại thì gia đình cho biết ông Ph còn bị mất một điện thoại di động và một số giấy tờ tùy thân.
Bước đầu, công tác điều tra gặp nhiều khó khăn do nạn nhân đã chết nhiều ngày mới được phát hiện. Cửa nhà không có dấu vết cạy khóa, camera trong nhà sau bị gỡ, trong nhà không có dấu hiệu cạy phá, lục tìm tài sản.
Hiện trường vụ án. (Ảnh: CA tỉnh An Giang)
Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Trưởng phòng CSHS Công an tỉnh An Giang cho biết trên cổng thông tin Công an tỉnh An Giang, căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, tử thi, lực lượng phá án xác định đây là vụ án “Giết người”. Có khả năng nạn nhân mâu thuẫn ghen tuông tình ái, nên đã vào trong phòng ngủ của ông Ph. có sự đồng thuận của ông Ph. sau đó xảy ra mâu thuẫn, ra tay sát hại nạn nhân...
Các trinh sát được Ban chuyên án phân công nắm chắc, nắm chặt các mối quan hệ của nạn nhân. Nhiều đầu mối thông tin được chuyển về Ban chuyên án, trong đó, nổi lên Nguyễn Thị Kim Hoa (SN 1994) là người cùng địa phượng có quan hệ tình cảm với nạn nhân.
Theo tin tức trên Tuổi trẻ, trước những chứng cứ, tài liệu, vật chứng thu thập được trong quá trình điều tra, Hoa đã thừa nhận: Do có mâu thuẫn với ông Ph. trong quan hệ tình cảm. Ông Ph. dùng ảnh nhạy cảm ép Hoa phải quan hệ tình dục, nếu không sẽ gửi hình nhạy cảm của Hoa cho người nhà và nhiều người khác.
Do bực tức trong quan hệ tình cảm, tối ngày 14/5/2025, lợi dụng lúc Ph. ngủ, Hoa đã dùng dao sát hại nạn nhân.
Tuy nhiên, Ban chuyên án nhận thấy lời khai của Hoa còn nhiều điểm mâu thuẫn. Bởi vì là phụ nữ như Hoa không thể một mình ra tay sát hại Ph. với nhiều vết đâm chém, trong khi đó Ph. là người có sức khỏe, to cao.
Ban chuyên án đã xác định được đối tượng tình nghi là Nguyễn Văn Luân (SN 2004), cháu ruột của Hoa ở chung trong nhà Hoa. Luân là đối tượng không nghề nghiệp, cha mẹ ly dị nhau, Luân ở với ông bà ngoại là cha mẹ Hoa.
Khi bị triệu tập làm việc, lúc đầu Luân không thừa nhận nhưng qua các tài liệu chứng cứ thu thập được, Luân đã khai nhận, tối 14/5, Hoa rủ Luân cùng đi giết ông Ph. Khi đi Hoa và Luân mang theo 3 cây dao và 1 bình xịt hơi cay.
Đến phòng ông Ph. không đóng cửa, Hoa đi vào nói: “Hello Anh yêu”, sau đó, Hoa và Luân sát hại ông Ph..
Gây án xong, Luân và Hoa cầm hung khí bỏ vào trong bọc đem về nhà vườn của Hoa cất giấu, sau đó cả 2 đi về nhà.
Cơ quan công an tổ chức tìm tang vật liên quan vụ án. (Ảnh: Tuổi trẻ)
Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.