Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Vụ phát hiện thi thể phụ nữ trong chăn ở TP.HCM: Hé lộ tình tiết đau lòng từ camera

  • Như Quỳnh (T/h)
(DS&PL) -

Phát hiện mẹ qua đời, do không biết gọi ai hỗ trợ nên người đàn ông đã bế thi thể mẹ, quấn chăn rồi đem ra đặt ngoài đường.

Theo thông tin từ báo Người lao động, ngày 26/5, Công an phường 2, quận Bình Thạnh (TP.HCM) đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra vụ phát hiện thi thể được quấn trong chăn, mền.

Thông tin ban đầu, sáng 25/5, người dân sống trong hẻm đường Bạch Đằng phát hiện một tấm chăn không rõ của ai, vứt bỏ ở lề đường. Tới kiểm tra, người dân tá hỏa phát hiện bên trong là thi thể người phụ nữ.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Người lao động.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân. Camera an ninh cho thấy, khoảng 2h28 rạng sáng 25/5, một người đàn ông đã ôm thi thể nói trên đưa ra hẻm.

Danh tính thi thể được xác định là bà N.T.C.T (63 tuổi, ở quận Bình Thạnh). Người ôm thi thể ra hẻm được xác định là anh N.N.C (37 tuổi, con bà T.).

Bước đầu, qua lời khai của C, tối 24/5, khi đi làm về nhà thì phát hiện người mẹ đã tử vong. Do không biết gọi ai hỗ trợ nên đến hơn 2h sáng 25/5 thì bế thi thể mẹ, bỏ vào chăn, mền rồi đem bỏ ngoài đường.

C bế thi thể mẹ, bỏ vào chăn, mền rồi đem bỏ ngoài đường. Ảnh: Báo Thanh niên.

Sau đó, C đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định, quận Bình Thạnh làm việc như bình thường.

Qua tìm hiểu, nạn nhân bị bệnh, nằm một chỗ tại căn nhà trên, còn C làm bảo vệ phía bên ngoài của bệnh viện, theo báo Dân Việt.

Hiện nguyên nhân tử vong của bà T cũng như lời khai của C vẫn đang được cảnh sát tiếp tục đấu tranh, làm rõ.

Tin nổi bật