Theo báo Vietnamnet, mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội cho biết đã tiếp nhận thông tin từ gia đình chị Bùi Bích Phương (SN 2003, trú tại tổ dân phố 6, phường Đông Ngạc, Hà Nội) về việc chị rời khỏi nhà từ chiều 11/9 và đến nay vẫn chưa trở về.
Bà Phạm Thị Thủy (SN 1973, mẹ ruột của Phương) nghẹn ngào cho biết: “Suốt những ngày qua, gia đình tôi sống trong bất an. Kể từ khi con bỏ đi, mọi người hoang mang và lo sợ cho sự an toàn của cháu". Ngay sau khi phát hiện con mất liên lạc, gia đình đã trình báo cơ quan công an.
Nữ sinh rời nhà nhiều ngày chưa có tung tích. Ảnh: Vietnamnet
Liên quan đến vụ việc, theo báo Dân Trí, hiện Bùi Bích Phương là sinh viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản, Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội).
Trước đó, khoảng 15h ngày 11/9, do buồn bã vì cãi nhau với bạn trên mạng xã hội, Phương xin phép đi chơi để khuây khỏa.
Khi đi, nữ sinh mặc áo trắng, có kẻ vàng trước ngực, quần kẻ ô nhỏ màu vàng, đi xe đạp điện màu trắng.
Gia đình tha thiết kêu gọi sự chung tay từ cộng đồng. Nếu ai có thông tin hoặc tình cờ nhìn thấy chị Bùi Bích Phương, xin vui lòng liên hệ ngay với gia đình qua số điện thoại: 0986.043.468 hoặc 0862.904.593.
Khoảng 16h, Phương gọi điện cho mẹ, nói đang ở Lotte Ciputra, Tây Hồ, Hà Nội. Đây là lần liên lạc cuối cùng của em với gia đình.
Tối 11/9 và cả ngày 12/9, gia đình gọi nhiều lần nhưng chỉ có chuông reo, Phương không nghe máy.
Ngày 12/9, gia đình phát hiện xe đạp điện màu trắng của Phương dựng ở bờ sông Hồng, gần chỗ tìm thấy ba lô và mũ bảo hiểm.
Theo gia đình, người dân sống gần đó cho biết, khoảng hơn 15h ngày 11/9, họ nhìn thấy hai thanh niên mặc áo tối màu dắt xe đến để tại đây, sau đó ném ba lô của Phương xuống bờ sông Hồng và rời đi theo lối khác.
Hiện gia đình và cơ quan chức năng đang tích cực tìm kiếm nữ sinh.