Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Vụ nữ sinh 16 tuổi bị chú họ 14 tuổi sát hại, hiếp dâm: Thêm thông tin xót xa

  • Hoàng Yên
(DS&PL) -

Liên quan vụ nữ sinh 16 tuổi bị chú họ 14 tuổi sát hại, hiếp dâm ở Sơn La, bố nạn nhân cho biết, T. từng tâm sự muốn được trở thành cô giáo, thế nhưng khi chưa thực hiện được ước mơ thì đã ra đi.

Ngày 9/8, cơ quan Công an huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị đang tạm giữ Thào A.L. (14 tuổi, trú tại xã Suối Tọ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) để điều tra về hành vi giết người, hiếp dâm đối với nạn nhân là Thào T.T. (16 tuổi, ở cùng bản).

Bước đầu, nghi phạm khai có ý định muốn quan hệ với nạn nhân nên ra tay sát hại rồi hiếp dâm.

Chia sẻ với PV báo Dân Trí, anh Thào A Hoa (36 tuổi, bố của nạn nhân) cho biết, từ khi xảy ra sự việc cho đến nay, vợ chồng anh vẫn chưa khỏi đau xót khi mất đi đứa con út trong gia đình. Đây là cú sốc tinh thần lớn nhất trong cuộc đời mà anh chị phải nếm trải.

Theo anh Hoa, vợ chồng anh sinh được 3 người con. Con gái lớn năm nay 21 tuổi đã lập gia đình riêng, con trai thứ 2 vừa học xong cấp 3. Còn T. là con gái út, năm nay mới vừa tròn 16 tuổi. T. có học lực khá, vừa học xong lớp 10, nếu không có biến cố xảy ra thì T. đã chuẩn bị vào lớp 11.

Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Lao động

Anh Hoa cho hay, do hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng anh buộc phải để các con ở nhà tự chăm sóc nhau để xuống Hưng Yên làm công nhân, mỗi năm chỉ về một vài lần vào dịp Tết hoặc có việc quan trọng. 

"Hàng ngày con trai thứ 2 tôi đi làm nương với chú và ông nội, còn T. ở nhà lo cơm nước. Hôm xảy ra sự việc, do anh trai về muộn nên ngủ luôn tại nhà ông nội, đến sáng hôm sau khi ông nội sang gọi T. thì phát hiện sự việc", người bố khóc nức nở.

Theo anh Hoa, ở nhà cháu T. thường tâm sự với bố mẹ rằng, sau khi đi học xong, cháu muốn được trở thành cô giáo, thế nhưng khi chưa thực hiện được ước mơ thì cháu đã ra đi ở cái độ tuổi đẹp nhất của một người con gái.

Nhắc về kẻ thủ ác, anh Hoa cho biết, :"Chú ruột của tôi không có con nên đã nhận đối tượng này làm con nuôi từ khi hắn còn nhỏ. Ngay từ khi được nhận về nuôi, L. vẫn thường hay sang nhà tôi chơi cùng các cháu. Nhưng điều tôi không thể ngờ là hắn lại nỡ ra tay với con gái tôi như vậy".

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với Pv báo Lao động, ông Thào A Ly - Chủ tịch UBND xã Suối Tọ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La cho biết: "Theo lời kể của gia đình, rạng sáng ngày 24/7, ông nội sang gọi T. đi lên nương thì thấy cửa trước đóng, vòng sang cửa sau thấy mở, đi vào thì thấy cháu đã tử vong".

Ông Ly cho biết, gia đình cháu T. thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Đêm xảy ra sự việc, bố mẹ T. vẫn đi làm ở Hưng Yên, anh trai thì lên nương giúp chú và ông bà nội, sau đó ngủ lại nên chỉ có mình T. ở nhà.

Như tin tức đã đưa, ngày 23/7, Thào A.L. đã có hành vi giết người, hiếp dâm đối với nạn nhân là Thào T.T. (16 tuổi, ở cùng bản).

Sau đó, ngày 25/7, L. tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản là chiếc xe máy để bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến ngày 31/7, khi L. đang lẩn trốn tại tiểu khu 6, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn thì bị tổ công tác Công an huyện Mai Sơn phát hiện, bắt giữ.

Hoàng Yên (T/h)

Tin nổi bật