Ngày 27/4, hãng tin TASS dẫn thông tin từ bà Fatemeh Mohajerani - phát ngôn viên chính phủ Iran cho biết, số nạn nhân thương vong trong vụ nổ ở cảng Shahid Rajaee thuộc thành phố Bandar Abbas (tỉnh Hormozgan, Iran) đã lên tới hơn 1.100 người.
Hiện tại, phía Iran chưa công bố nguyên nhân chính thức gây ra vụ nổ, theo thông tin trên báo Người Lao Động.
"Hiện tình hình tại cảng Shahid Rajaee đã được kiểm soát. 1.139 người đang điều trị tại các cơ sở y tế. Một số người được chuyển đến Shiraz và Lorestan bằng đường hàng không", bà Mohajerani thông báo trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter).
Trong khi đó, theo con số cập nhật thương vong do tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ cung cấp trên trang web chính thức của chính phủ Iran, đến nay có ít nhất 28 người thiệt mạng trong vụ việc này. Khoảng trên 1.000 người bị thương đã được chuyển tới thủ đô Tehran để điều trị.
Khói đen mù mịt bốc lên từ vụ nổ. Ảnh: Isna
Bộ Y tế Iran đã ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng tại Bandar Abbas, cảnh báo về khả năng lây lan các chất ô nhiễm nguy hiểm sau vụ nổ. Nhà chức trách Iran khuyến cáo người dân ở trong nhà, đóng cửa, đeo khẩu trang khi ra đường.
Theo thông tin trên báo Xây Dựng, Bộ trưởng Nội vụ Iran Eskandar Momeni đã tới thị sát hiện trường, cho biết đến sáng 27/4 (giờ địa phương), lực lượng chức năng mới dập tắt được khoảng 80% đám cháy. Công tác chữa cháy vẫn đang được triển khai.
Đến nay, những khu vực không bị ảnh hưởng bởi vụ nổ và đám cháy tại cảng Bandar Abbas đã tiếp tục hoạt động trở lại.
Được biết, sức công phá của vụ nổ hôm 26/4 đã làm vỡ cửa kính trong phạm vi vài kilomet quanh Bandar Abbas, một thành phố nằm gần eo biển chiến lược Hormuz. Nhiều container tan tành và hàng hóa lưu trữ bên trong bị hư hỏng nặng.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã yêu cầu tiến hành điều tra làm rõ vụ nổ. Trong khi đó, chính quyền tỉnh Hormozgan đã tuyên bố tổ chức tang lễ kéo dài 3 ngày tưởng niệm các nạn nhân trong vụ việc này.
Trong diễn biến liên quan, phát biểu trên truyền hình nhà nước ngày 27/4, người phát ngôn quân đội Iran cho biết vụ nổ tại cảng Shahid Rajaee không liên quan đến vật liệu cấp độ vũ khí, theo TTXVN.
Tuyên bố này bác bỏ những tin tức trước đó trên truyền thông rằng vụ nổ có thể do việc xử lý không đúng cách nhiên liệu rắn dùng cho tên lửa.
Cùng ngày 27/4, Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề nghị giúp đỡ Iran khắc phục hậu quả sau vụ nổ. Nhà lãnh đạo Nga cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân thiệt mạng, đồng thời gửi lời chúc chóng bình phục tới những người bi thương.
Trong khi đó, trước nhiều giả thuyết về vụ nổ lớn nói trên, phía Israel khẳng định họ không liên quan đến vụ việc. Phát biểu trên kênh truyền hình Channel 12, đại diện chính quyền Israel khẳng định quốc gia này không liên quan đến vụ nổ.
Nằm trên eo biển Hormuz, cách Tehran khoảng 1.050 km về phía Đông Nam, cảng Shahid Rajaee là cảng lớn nhất và hiện đại nhất của Iran. Đồng thời, đây là trung tâm xuất khẩu dầu quan trọng trong khu vực. Cảng này thông quan khoảng 70 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.