Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Vụ người phụ nữ tử vong bất thường ở ngôi nhà 3 tầng: "Sốc" trước lời khai của người chồng

  • Hoàng Yên (T/h)
(DS&PL) -

Liên quan vụ người phụ nữ tử vong bất thường ở ngôi nhà 3 tầng ở Thanh Hóa, người chồng vừa bị bắt đã khai nhận sát hại vợ do ghen tuông.

Báo Người lao động dẫn thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ được đối tượng Đỗ Văn Nhựa (SN 1977; ngụ thôn Bắc Bằng 1, xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa), nghi phạm sát hại vợ rồi sau đó bỏ trốn.

Trước đó, khoảng 9h30 ngày 4/2, bà Đ.T.T. (SN 1977, vợ ông Nhựa) được phát hiện tử vong bất thường tại tầng 2 ngôi nhà 3 tầng của anh chồng ở thôn Nam Bằng, xã Thiệu Hợp (ngôi nhà được người thân nhờ vợ chồng ông Nhựa, bà T. trông hộ do đi làm ăn xa).

Đỗ Văn Nhựa đang được di lý về Thanh Hóa để phục vụ điều tra. Ảnh: Vietnamnet

Nhận được tin báo, lực lượng điều tra đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và xác định đối tượng nghi vấn gây ra vụ án trên là Đỗ Văn Nhựa (là chồng của bị hại) và tổ chức truy bắt..

Chỉ sau 24 giờ tích cực truy tìm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ được Đỗ Văn Nhựa khi đối tượng này đang lẩn trốn tại TP. Hải Phòng.

Bước đầu, Nhựa khai, do nghi ngờ, ghen tuông vợ có quan hệ với người đàn ông khác nên đối tượng đã ra tay sát hại vợ tại nhà anh vợ là ông Đ.V.H. rồi bỏ trốn.

Đối tượng đang được di lý về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin nổi bật