Pháp luật TP.HCM đưa tin, chiều 17/2, Công an huyện Mang Yang (Gia Lai), cho biết đã tạm giữ hình sự đối với ông Đặng Văn Thêm (38 tuổi, ngụ thôn Nhơn Tân, xã Đăk Ta Ley) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.
Công an sẽ đưa nghi phạm Đặng Văn Thêm đến vườn cà phê của chị Giang Phương Thanh (38 tuổi, ngụ thôn Nhơn Thọ, xã Đăk Ta Ley, huyện Mang Yang) thực nghiệm hiện trường. Thêm là anh rể của bị hại (lấy chị con dì).
Người phụ nữ khóc nghẹn khi nhìn thấy hàng răm cây cà phê, hồ tiêu, sầu riêng bị phá hoại. Ảnh: Dân Trí.
Đặng Văn Thêm khai nhận do mâu thuẫn tình cảm và tiền bạc nên nảy sinh ý định cưa hạ vườn cà phê, hồ tiêu, sầu riêng để trả thù, đe dọa bị hại. Thêm dùng cưa tay cưa hạ vườn cà phê của chị Thanh vào các đêm 12 và 13/2.
Theo lời khai của Thêm, sau khi chị Thanh ly hôn, Thêm đã hỗ trợ, đưa mẹ con chị Thanh từ Lâm Đồng qua Gia Lai và cho mượn 300 triệu đồng mua vườn cà phê và giữa hai người phát sinh tình cảm. Do chị Thanh chưa trả nợ đủ tiền và phát hiện chị này có quen biết với người đàn ông khác nên Thêm nảy sinh ghen tuông, đe dọa, trả thù.
Nói về vụ việc, chị Giang Phương Thanh, thừa nhận có mượn tiền của Thêm để mua vườn cà phê và đã trả 100 triệu đồng. Chị Thanh không ngờ Thêm có hành vi tàn độc như vậy.
Trước đó, Thêm lợi dụng việc hỗ trợ tiền cho chị mua vườn cà phê để ép chị quan hệ tình cảm ngoài ý muốn. Thấy vườn cà phê của chị tươi tốt, Thêm yêu cầu chị Thanh phải đổi vườn cà phê này, lấy vườn khác. Quá đáng hơn, Thêm còn yêu cầu chị dọn về ở chung nhà với vợ chồng Thêm nhưng chị Thanh không đồng ý.
Theo chị Thanh, hàng trăm cây cà phê, hồ tiêu bị chặt hạ đều trong thời gian cho thu hoạch. Người ta đã thẳng tay chặt gốc nên đa số cây đều bị chết, cà phê thì mất vài năm để phục hồi. Trong thời gian này, chị không biết lấy gì để nuôi con, nợ nần thì bủa vây.
Không những thế, đầu năm 2025, căn nhà của chị Thanh liên tục bị người lạ ném đá lên nhà, phá hoại máy bơm, lấy trộm dầu nhớt. Thấy sự việc liên tiếp xảy ra, uy hiếp tinh thần của 2 mẹ con, chị Thanh đã mời công an xuống để kiểm tra hiện trường nhằm điều tra ra thủ phạm.
Chia sẻ trên báo Dân Trí, chị Thanh cho biết: "Căn nhà nằm ở xa khu dân cư, vắng người nên tôi rất lo lắng về tính mạng của hai mẹ con. Từ sau khi xảy ra chuyện, tôi đều không ngủ được. Tôi đã viết tâm thư gửi cho nhiều người nhằm gửi lại con cái, nhà cửa. Tôi sợ gặp chuyện chẳng lành trong ngôi nhà này".
Trước đó vào ngày 12/2, chị Thanh phát hiện vườn cây của gia đình bị phá hoại và đã trình báo chính quyền.
Đến ngày 14/2, vườn cây tiếp tục bị triệt hạ với gần 100 cây cà phê, 4 cây sầu riêng và 200 cây hồ tiêu bị chặt phá.