Liên quan đến vụ việc anh rể phá vườn cà phê để ép em vợ "quan hệ tình cảm" ở Gia Lai, báo VnExpress thông tin, xung quanh vườn cà phê bị chặt phá ít nhà dân, hiếm camera an ninh. Tuy nhiên, cảnh sát phát hiện hình ảnh gã đàn ông khả nghi chạy xe máy lướt qua trong khoảng 2 giây.
"Khi chạy xe đến gần rẫy của nạn nhân, người này tắt đèn, trên xe có cưa cầm tay. Đây là manh mối quan trọng giúp cơ quan điều tra nhanh chóng lần ra Đặng Văn Thêm (38 tuổi) - nghi phạm dùng cưa phá hoại vườn cà phê, sầu riêng của người em vợ", Thượng tá Nguyễn Chí Công, Phó Công an huyện Mang Yang cho biết.
Đơn vị đang trưng cầu giám định giá trị thiệt hại của vườn cây, điều tra Thêm về tội Hủy hoại tài sản; đồng thời tiếp tục làm rõ các tình tiết liên quan vụ án và các dấu hiệu tội phạm khác.
Công an dẫn Thêm thực nghiệm hiện trường. Ảnh: Tiền Phong
Trước đó, vào ngày 12/2, bà Giang Phương Thanh (38 tuổi, trú xã Đăk Ta Ley, huyện Mang Yang) đi thăm vườn thì phát hiện nhiều cây cà phê, sầu riêng, hồ tiêu trong vườn đã bị kẻ gian cưa hạ. Tại hiện trường, các cây cà phê bị cắt hết cành, ngọn; sầu riêng thì bị cưa ngang gốc; hồ tiêu phá hoại nặng nề. Thấy vậy, bà Thanh vội trình báo chính quyền địa phương.
Khi lực lượng chức năng đang điều tra, truy bắt hung thủ thì 2 ngày sau (14/2), bà Thanh phát hiện vườn cây tiếp tục bị kẻ gian phá hoại. Tổng cộng hai lần, đã có gần 100 cây cà phê, 4 cây sầu riêng và 200 cây hồ tiêu đã bị phá hoại.
Bà Thanh khóc bên vườn cây bị kẻ gian 2 lần chặt phá. Ảnh: Người Lao Động
Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Mang Yang đã kiểm tra hiện trường, khoanh vùng, truy bắt thủ phạm. Đến ngày 16/2, công an xác định ông Đặng Văn Thêm là nghi phạm gây ra vụ việc nên đã mời lên làm rõ, báo Người Lao Động thông tin.
Tại cơ quan công an, Thêm khai nhận, do xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, tiền bạc nên đêm 11/2 và 13/2, đối tượng lẻn vào vườn của gia đình bà Thanh để phá hoại nhiều cây trồng.
Theo thừa nhận của đối tượng, tối 11/2, Thêm đi xe máy từ nhà đến rẫy nhà bà Thanh để cưa 4 cây sầu riêng. Đến khoảng 3h ngày 12/2, Thêm tiếp tục cắt cà phê, hồ tiêu rồi mới về nhà ngủ.
Tối 13/2, Thêm tiếp tục di chuyển đến rẫy nhà bà Thanh để cắt cà phê, sầu riêng.
Trước đó, Thêm cho bà Thanh mượn khoảng 300 triệu đồng để mua đất tại xã Đăk Ta Ley. Sau đó, giữa hai người phát sinh tình cảm. Cuối năm 2024, bà Thanh mới trả được một phần tiền nợ.
Gần đây, ông Thêm phát hiện người phụ nữ này quen biết với người đàn ông khác nên ghen tức rồi ra tay chặt phá vườn cây, báo Dân Trí thông tin.