Đóng

Vụ người đàn ông bị tát tới tấp, bắt quỳ gối ở Đắk Lắk: Phạt thầy dạy múa lân

  • Việt Hương (T/h)
(DS&PL) -

Thầy dạy múa lân nóng giận vì học trò dời sang đoàn khác nên đã đánh, bắt học trò cũ quỳ gối giữa đường.

Ngày 23/10, Thượng tá Nguyễn Trần Tuấn - Trưởng Công an phường Buôn Ma Thuột cho biết trên Tuổi trẻ, đã mời người đàn ông đánh và bắt quỳ một thanh niên giữa đường lên làm việc, đồng thời cho biết hành vi này sẽ bị xử phạt hành chính.

Theo đó, người đàn ông trong clip có hành vi đánh, bắt thanh niên quỳ giữa đường là ông P.X.L. (32 tuổi, trú phường Buôn Ma Thuột).

Tại công an, L. khai trước đây từng là thầy dạy múa lân của thanh niên bị đánh. Người này từng tham gia đoàn múa lân của L. nhưng sau đó chuyển sang múa cho đoàn khác.

Do bức xúc, L. hẹn thanh niên ra khu vực Nhà văn hóa tỉnh Đắk Lắk để "hỏi chuyện" và trong lúc nóng giận đã có hành vi tát, bắt quỳ gối xin lỗi.

Ông L. làm việc với công an, thừa nhận việc đánh, bắt quỳ học trò cũ là sai, đã xin lỗi. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Theo tin tức trên Người lao động, thời điểm xảy ra vụ việc, có nhiều người chứng kiến nhưng không ai đến can ngăn. Đoạn video đăng tải trên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến bình luận bức xúc về hành động đánh người và bắt nạn nhân quỳ gối giữa đường.

Nam thanh niên bị tát liên tiếp vào mặt, bắt quỳ giữa đường. (Ảnh: Người lao động)

Ông L. thừa nhận hành vi sai trái, cho biết đã hối hận. Thanh niên bị đánh không có thương tích đáng kể, gia đình nạn nhân cũng đã tha thứ cho L..

Công an phường Buôn Ma Thuột cho biết sẽ xử phạt hành chính hành vi của P.X.L. theo quy định.

Tin nổi bật