Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Vụ người đàn ông bị đâm nguy kịch trước nhà ở Thủ Đức: Nhân chứng nói gì?

  • Thục Hiền (T/h)
(DS&PL) -

Nghe tiếng la hét, người dân trên đường số 3 (TP. Thủ Đức, TP.HCM) chạy ra thì phát hiện hàng xóm bị đâm gục tại chỗ, trong tình trạng nguy kịch.

Tin tức từ báo Dân Trí, tối 5/3, Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an phường Hiệp Bình Phước (TP.Thủ Đức, TP.HCM) khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ người đàn ông bị đâm gục trước cửa nhà.

Khoảng 17h30 cùng ngày, người dân sống trên đường số 3, phường Hiệp Bình Phước, nghe tiếng la hét và nhìn thấy 2 người đàn ông đang giằng co ngoài đường.

Trong đó, một người bị đối phương dùng dao tấn công liên tiếp, rất đông người dân đã chạy tới, tìm cách khống chế nghi phạm để giải cứu nạn nhân.

Người đàn ông bị đâm được xác định là ông N.P.H. (51 tuổi, ngụ ở căn nhà ngay hiện trường). Người này nhanh chóng được đưa đi cấp cứu với nhiều vết thương trên người, mất máu nhiều, tiên lượng nguy kịch.

Đến khuya 5/3, công tác khám nghiệm hiện trường đã hoàn tất. Ảnh: Thanh Niên

Nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, bắt giữ nghi phạm.

"Nạn nhân chỉ kịp hô "cướp" rồi ôm cổ chạy, một số người đang chơi bida gần đó đã cầm cây cơ (dụng cụ chơi bida) ra trấn áp nghi phạm. Nghi phạm không chống cự mà ngồi xuống, để người dân bắt giữ", một nhân chứng cho biết.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân vụ tai nạn xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ, báo Thanh Niên đưa tin.

Tin nổi bật