Đóng

Vụ người đàn ông bị chém lìa bàn tay ở Đồng Tháp: Hé lộ nguyên nhân

  • Việt Hương (T/h)
(DS&PL) -

Một người đàn ông đang ngồi ăn hủ tiếu gõ ở xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp bị chém nhiều nhát vào người và đứt lìa bàn tay trái.

Theo thông tin ban đầu trên Tiền phong, tối 16/10, Phạm Thành C (SN 1985, ngụ xã Tân Hương, Đồng Tháp) sau khi đã nhậu say đã vào phòng trọ của chị T.T.N.Y. (SN 1990, ngụ xã Chợ Mới, tỉnh An Giang) để nói chuyện, và có hành vi chọc ghẹo, lời nói khiếm nhã với chị Y.

Sau đó chị Y. gọi điện cho chồng là Trần Văn Hiền Em (SN 1992, ngụ xã Bình Thạnh Đông, An Giang) để kể lại vụ việc.

Tức giận, Hiền Em mang hung khí đi tìm C để nói chuyện.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Tiền phong)

Khi đến xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp thì nhìn thấy ông C đang ngồi ăn hủ tiếu gõ ven đường.

Hai ông Em và C xảy ra cự cãi, dẫn đến ông Em dùng dao chém nhiều nhát vào người làm đứt lìa bàn tay trái của ông C gây thương tích nặng. Sau đó ông Em rời khỏi hiện trường và bị công an bắt giữ sau đó.

Ông C được đưa đến bệnh viện cấp cứu, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để tiếp tục điều trị, theo tin tức trên Tuổi trẻ.

Người dân chưa hết bàng hoàng sau vụ việc. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã vào cuộc điều tra, xử lý.

Tin nổi bật