Đóng

Vụ "nghịch tử" sát hại mẹ ruột ở An Giang: Hé lộ nguyên nhân

  • Thủy Tiên (T/h)
(DS&PL) -

Bực tức vì phải một mình chăm sóc mẹ ruột bị chấn thương sọ não, nằm liệt giường, "nghịch tử" đã nhẫn tâm ra tay tàn nhẫn tại nhà riêng ở An Giang.

Ngày 29/8, báo Dân trí dẫn thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang, đơn vị đã bắt tạm giam Phạm Trường Giang (34 tuổi, ngụ tại xã Hòn Đất, tỉnh An Giang) để điều tra về tội Giết người. 

Công an xác định, Giang là con trai út, sống cùng mẹ là bà Đ.K.H. và con ruột, trong khi các chị gái đã lập gia đình và ở riêng. Kể từ khi ly hôn vợ, Giang chìm trong rượu chè.

Tháng 1/2026, bà H. bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não dẫn đến nằm liệt giường, toàn bộ việc sinh hoạt, chăm sóc đều do một mình Giang lo.

Khoảng 20h10 ngày 23/8, sau khi đã uống rượu, Giang đi vào phòng ngủ để vệ sinh và thay quần áo cho mẹ. Trong lúc này, sự bực tức tích tụ lâu ngày vì một mình chăm sóc mẹ già bệnh tật, Giang dùng tay bóp cổ mẹ ruột cho đến khi bà tử vong để chấm dứt gánh nặng. 

Đối tượng Phạm Trường Giang. Ảnh: Hoàng Đô/Công an An Giang

Thông tin trên báo Lao động, sau khi gây án, Giang thông báo cho các chị của mình về việc mẹ đã từ vong nhưng Giang không nói lại việc vừa bóp cổ bà H. Sau đó các chị của Giang đưa thi thể bà H chuẩn bị lo mai táng.

Tuy nhiên, mọi người trong gia đình đã nghi ngờ và phát giác sự việc Giang bóp cổ bà H. đến chết nên đến Công an xã Hòn đất tố giác hành vi của Giang. Đến 13h ngày 24/8/2026, Giang đến Công an xã Hòn Đất đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin nổi bật