Ngày 27/2, thông tin trên báo Dân Trí, bác sĩ Phạm Phước Tiến, Phó trưởng khoa Bỏng - Tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), đã cập nhật thông tin mới nhất về tình trạng sức khỏe của bệnh nhân N.T.P.L. (45 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh), là người phụ nữ bị con trai tạt xăng đốt.
Khi được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy đêm 24/2, qua thăm khám, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị bỏng 46% độ 2-3 diện tích cơ thể, bỏng sâu 30%. Các bác sĩ đã hồi sức bỏng, dùng dịch truyền, điện giải, giảm đau, kháng sinh, chăm sóc vết thương, hỗ trợ dinh dưỡng cho bệnh nhân.
Dự kiến, bệnh nhân sẽ được phẫu thuật cắt lọc và ghép da nhiều lần, tiên lượng dè dặt. Vì thời gian điều trị có thể kéo dài nhiều tuần, viện phí của bệnh nhân sẽ tăng cao.
Bệnh nhân N.T.P.L. đang điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Dân Trí
Chị Th. (23 tuổi), con gái bà L., cho biết gia đình đã tạm ứng gần 40 triệu đồng viện phí. Hiện bà L. tỉnh táo nhưng ăn uống khó khăn, toàn thân băng bó. Con trai bà, Dương Quốc Trung (21 tuổi), đã được đưa đi giám định tâm thần sau vụ tấn công mẹ bằng xăng và hung khí.
Dương Quốc Trung tại cơ quan công an. Ảnh: VietNamNet
Trước đó, vào chiều 24/2, khi chị N.N.P.L. đi bán vé số dạo về đến phòng trọ ở phường 7, TP Trà Vinh (Trà Vinh) thì bị con trai là Trung cầm chai xăng đổ lên người. Sau đó, Trung dùng bật lửa đốt chị L.
Mọi người xung quanh phát hiện vụ việc đã dùng bình chữa cháy dập lửa, khống chế đối tượng Trung.
Theo công an, Trung đi làm thuê ở ngoài tỉnh và về địa phương từ tháng 1. Thời gian gần đây, thanh niên này có biểu hiện trầm cảm nặng, thường gây sự với mẹ, báo VietNamNet thông tin.