Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Vụ nam thanh niên tử vong khi lao xuống sông cứu 4 học sinh: Người mẹ khóc lặng, hé lộ chi tiết bất ngờ

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Bà Hoàng Thị Niên - mẹ anh Đặng Duy Doanh không thể ngờ rằng, giây phút anh cầm mũ đi ra khỏi nhà và chào mẹ để đi có việc lại là thời khắc cuối cùng bà nhìn và nghe thấy giọng nói của con trai.

Ông Tạ Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ cho hay vào 15h ngày 20/5, anh Đặng Duy Doanh, người sống tại địa bàn đã tử vong sau khi nhảy xuống sông cứu 4 học sinh bị đuối nước. Vị trí xảy ra vụ việc là sông Hồng thuộc khu 3, xã Cao Xá, thông tin từ Tiền Phong.

Cũng theo ông Dũng, vào thời điểm nêu trên, có 4 học sinh đang tắm sông thì bị đuối nước. Thấy vậy, anh Doanh đã ngay lập tức nhảy xuống sông để ứng cứu. Sau khi cứu thành công 2 cháu, anh Doanh bị kiệt sức dẫn đến đuối nước tử vong. Hai học sinh khác được một người dân làm nghề chài lưới gần đó cứu sống.

Ngay sau sự việc xảy ra, chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội đã đến thăm hỏi, động viên và cùng gia đình lo hậu sự cho anh Đặng Duy Doanh.

Người thân lo hậu sự cho anh Đặng Duy Doanh. Ảnh: Vietnamnet

Lãnh đạo Công an xã Cao Xá cho biết gia đình anh Doanh có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ bị bệnh tật. "Hai năm trước, anh trai không may qua đời do tai nạn giao thông, còn em trai cũng bệnh tật mới phải đi mổ ở bệnh viện về. Ngày hôm qua, sau khi xảy ra sự việc, Công an xã cũng tham mưu UBND xã và các ban, ngành thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình anh Doanh 40 triệu đồng",  lãnh đạo Công an xã Cao Xá chia sẻ trên Tuổi trẻ Online.

Nỗi đau của người ở lại

Bà Hoàng Thị Niên - mẹ anh Đặng Duy Doanh cùng chồng là ông Đặng Văn Phong hiện vẫn chưa hết bàng hoàng vì sự ra đi của con trai. Bà Niên không thể ngờ rằng, giây phút anh cầm mũ đi ra khỏi nhà và chào mẹ để đi có việc lại là thời khắc cuối cùng bà nhìn và nghe thấy giọng nói của con trai.

Khóc lặng khi nhìn vào di ảnh của con trai, bà Niên chia sẻ, khoảng 13h hôm qua, anh Doanh đi ra khỏi nhà, trước khi đi bà có hỏi đi đâu, anh Doanh chỉ nói con đi có việc, chiều con về.

"Đến khoảng 16h, nghe tin con tôi tử vong khi cứu các cháu học sinh đi tắm sông tôi như chết lặng. Bình thường nó có biết bơi đâu cơ chứ, tôi đau lòng quá", Vietnamnet dẫn lời bà Niên nói. 

Nỗi đau của người mẹ khi mất đi người con trai. Ảnh: Tiền Phong

Chị Đặng Thanh Quý (41 tuổi, chị gái anh Doanh) cho biết, gia đình có 5 anh em, Doanh là em thứ 4 trong nhà. Cách đây khoảng 5 năm, anh trai thứ 3 của gia đình cũng đã tử vong vì tai nạn giao thông. Còn người em út thì bị viêm tuỷ sống, nằm ốm khoảng 1 năm nay, không thể tự đi lại.

Theo chị Quý, anh Doanh là lao động, trụ cột kinh tế chính của gia đình, vì mẹ và em trai ốm nên hơn 1 năm nay, Doanh nghỉ làm, ở nhà để chăm sóc người thân.

"Giờ em Doanh mất đi gia đình đã khó khăn lại càng khó khăn hơn, cả nhà tôi đau buồn quá", chị Quý nói.

"Cháu xin lỗi chú"

Hai ngày sau sự việc đau lòng, gia đình 4 học sinh  cũng chưa hết bàng hoàng, tiếc nuối trước sự ra đi của anh Doanh. Chia sẻ trên VietNamNet, anh Phạm Ngọc Thanh (38 tuổi), phụ huynh em P.H.Đ. cho biết: "Gia đình chúng tôi coi em Doanh là ân nhân, đã không ngại hy sinh để cứu mạng con tôi cùng các bạn".

"Lúc tôi ra bờ sông chỗ các con tắm, tôi thấy con tôi quỳ, khóc và nói: "Cháu xin lỗi chú" trước thi thể anh Doanh, tôi hiểu rằng các cháu đã rất ăn năn, hối lỗi vì tự ý ra sông tắm", anh Thanh nói.

Theo anh Thanh, ngay sau khi sự việc xảy ra, cả 4 gia đình đã cùng gia đình lo hậu sự cho anh Doanh.

Anh Phạm Ngọc Thanh và cháu P.H.Đ. đều lấy làm tiếc về sự việc xảy ra vào chiều hôm qua. Ảnh: Vietnamnet

Trong khi đó, em P.H.Đ. cho biết, khoảng hơn 13h chiều 20/5, cả lớp được nghỉ học và trời nắng nên em cùng 3 bạn trong lớp gồm: Đ.T.P., L.C.B., T.M.N. rủ nhau đạp xe ra sông Hồng tắm.

"Em cùng hai bạn B., N. bơi ra xa bờ được khoảng 10 phút thì quay lại chỗ nông để đứng nghỉ, còn bạn P. lên bờ ngồi trước. Khi đang đứng nghỉ để lấy lại sức bỗng nhiên cát bị sụt, cả 3 em đều bị chới với giữa dòng nước. Thấy vậy, bạn P. ở trên bờ hô hoán cứu giúp. Ngay lập tức chú Doanh nhảy xuống để ứng cứu", em Đ. kể lại.

Bà Hồ Thị Lệ - Hiệu trưởng Trường THCS xã Cao Xá cho biết: Sau khi xảy ra sự việc, nhà trường đã tập trung toàn bộ học sinh để cảnh báo, nhắc nhở về sự nguy hiểm khi các em tự ý đi tắm sông. Đồng thời, ban giám hiệu đến thăm viếng, động viên gia đình và phát động ủng hộ gia đình anh Doanh.

Theo bà Lệ, ngoài giờ học trên trường, chính quyền địa phương và gia đình các em học sinh cần chú ý, nhắc nhở và quản lý con em mình chặt chẽ hơn, tránh những sự cố đau lòng như sự việc vừa qua.

Vị trí anh Doanh cứu 4 học sinh đuối nước. Ảnh: Tiền Phong

Tin nổi bật