Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Vụ nam sinh lớp 8 ở Hà Nội mất tích vừa được tìm thấy: Tiết lộ cuộc gọi lúc nửa đêm của "người tốt bí ẩn"

  • Việt Hương (T/h)
(DS&PL) -

Gia đình đã tìm thấy nam sinh T.N.Q.H. mất tích hơn 1 tuần. Cuộc gọi lúc nửa đêm của người lạ giúp gia đình tìm thấy nam sinh.

Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 ở Hà Nội mất tích bí ẩn hơn 1 tuần, sáng 2/6, anh Thân Văn Dũng (trú Q.Đống Đa, Hà Nội) cho biết trên Thanh niên, gia đình đã tìm thấy con trai vào sáng cùng ngày.

Anh Dũng cho biết, con trai anh đang có biểu hiện về tâm lý nên khi ra khỏi nhà đã cắt đứt liên lạc với mọi người. Đến khi được tìm thấy, cháu rất hoảng loạn nên gia đình sẽ để cháu nghỉ ngơi một thời gian rồi mới tìm hiểu nguyên nhân.

Gia đình mất liên lạc với cháu H. sau khi nam sinh lớp 8 ra khỏi nhà. (Ảnh: Gia đình nam sinh)

Anh Dũng cho biết thêm trên Dân trí đã tìm thấy con trai tại một địa điểm ở Hà Nội - cách nơi gia đình sinh sống khoảng 5km. Anh cho biết thêm: "Khoảng 3h30, tôi nhận được một cuộc điện thoại. Người lạ ở đầu dây bên kia cung cấp thông tin về nơi cháu H. đang ở. Sau khi xác minh, tôi đến đón con về nhà vào lúc 8h cùng ngày".

Đến thời điểm hiện tại, gia đình vẫn chưa biết lý do vì sao cháu H. không về nhà, dù bố mẹ tìm kiếm khắp nơi.

Trước đó, ngày 1/6, Công an TP.Hà Nội đã phát thông báo tìm kiếm  cháu T.N.Q.H..

Theo chia sẻ từ gia đình, sáng 23/5, T.N.Q.H. rời nhà bằng xe đạp rồi mất tích. Sau khi không thể liên lạc được với cháu, gia đình đã trình báo cơ quan chức năng, theo Người Lao Động. 

Trước khi mất tích, T.N.Q.H. không có biểu hiện gì bất thường. Ở lớp, T.N.Q.H. được đánh giá cởi mở trong giao tiếp, hay tham gia các hoạt động và chăm chỉ học hành. 

Tin nổi bật