NDTV đưa tin, cảnh sát cho biết, hai nhân viên an ninh cá nhân (PSO) của huyền thoại âm nhạc Zubeen Garg đã bị Đội điều tra đặc biệt (SIT) bắt giữ để phục vụ công tác điều tra liên quan đến cái chết của ông.
Hai người bị bắt là Nandeswar Bora và Paresh Baishya, sau nhiều ngày bị thẩm vấn. Trước đó, họ đã bị đình chỉ công tác khi cơ quan chức năng phát hiện các giao dịch tài chính bất thường trong tài khoản cá nhân.
Theo SIT, các nhà điều tra đã phát hiện hơn 1,1 crore rupee (hơn 3 tỷ đồng) trong các giao dịch liên quan đến hai PSO này - trong đó, tài khoản của Bora có khoảng 70 lakh rupee (hơn 2 tỷ đồng), còn của Baishya dao động 40–45 lakh rupee (hơn 1 tỷ đồng). Cảnh sát nhận định, số tiền này vượt xa thu nhập hợp pháp được biết đến của họ.
Vụ bắt giữ đánh dấu bước tiến quan trọng trong cuộc điều tra cái chết gây chấn động dư luận của Zubeen Garg, người qua đời tháng trước tại Singapore ở tuổi 52. Là ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên nổi tiếng, Zubeen được xem là biểu tượng văn hóa của Assam với hàng triệu người hâm mộ trên khắp Ấn Độ.
Các nguồn tin cho biết, Zubeen từng sử dụng tài khoản ngân hàng của các PSO để giữ và phân bổ tiền cho các hoạt động từ thiện. Trong nhiều tuần qua, Bora và Baishya liên tục bị triệu tập thẩm vấn trước khi chính thức bị bắt.
Hai PSO trên đã phục vụ bên cạnh Zubeen nhiều năm. Các giao dịch đáng ngờ được cho là diễn ra trong 4–5 năm gần đây, làm dấy lên nghi vấn về mức độ tham gia của họ vào các hoạt động tài chính của nghệ sĩ quá cố.
Huyền thoại âm nhạc Zubeen Garg qua đời ở tuổi 52. Ảnh: Getty
Bà Garima Saikia Garg, vợ Zubeen, cũng cho biết chồng bà có giao một số tiền cho các nhân viên an ninh để phục vụ mục đích từ thiện.
“Zubeen từng đóng góp một khoản tiền cho các PSO nhằm hỗ trợ công tác xã hội”, bà nói. “Các cuộc điều tra đang được tiến hành. Họ có đầy đủ sao kê ngân hàng và ghi chép chi tiết về các giao dịch”.
Tuy nhiên, Garima khẳng định bà không nắm rõ các vấn đề tài chính cá nhân của chồng và kêu gọi không chính trị hóa vụ việc.
“Chúng tôi chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra với anh ấy vào ngày hôm đó”, bà nói. “Zubeen được mọi người yêu mến và tôn trọng, tại sao anh ấy lại bị bỏ rơi như thế? Đây là câu hỏi mà gia đình tôi cần câu trả lời”.
Bà Garima Saikia Garg, vợ của nam nghệ sĩ Zubeen Garg.
Bà Garima cũng lên tiếng phản đối việc các video được cho là ghi lại khoảnh khắc cuối cùng của ca sĩ Zubeen bị phát tán tràn lan trên mạng.
“Tại sao những video cuối cùng của anh ấy lại được đăng tải từng phần như một bộ phim? Chúng tôi chỉ muốn biết sự thật và phiên bản chính xác của những gì đã xảy ra”, bà nói thêm.
Chính quyền Assam đã lập Đội điều tra đặc biệt vào tháng trước nhằm xem xét toàn diện các khía cạnh tài chính và cá nhân của vụ việc, sau khi người hâm mộ và gia đình yêu cầu minh bạch. Đến nay, SIT cho biết cuộc điều tra vẫn đang “mở và tiếp tục được tiến hành”.
Trước đó, như đã đưa tin, ca sĩ kiêm nhạc sĩ nổi tiếng Bollywood, Zubeen Garg, đã qua đời sau một tai nạn khi đi lặn biển tại Singapore vào ngày 19/9, hưởng thọ 52 tuổi. Anh ra đi chỉ một ngày trước khi có buổi biểu diễn tại Lễ hội Đông Bắc Ấn Độ lần thứ 4.
Theo các hãng tin Ấn Độ, Garg gặp khó khăn trong lúc lặn, được hô hấp nhân tạo trước khi đưa tới Bệnh viện Đa khoa Singapore nhưng không qua khỏi và được xác nhận tử vong tại phòng chăm sóc đặc biệt.