Ngày 20/7, lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm nạn nhân mất tích, đồng thời làm rõ nguyên nhân vụ lật tàu du lịch ở vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Mong ngóng tin của chồng và 2 con
Là một trong số nạn nhân may mắn sống sót, chị T.L (38 tuổi, trú tại Ocean Park 2, Văn Giang, Hưng Yên) vẫn còn hoảng loạn khi kể lại khoảnh khắc kinh hoàng khi chiếc tàu bị lật trên vịnh Hạ Long.
Theo báo Tiền Phong, chị L. cho biết, gia đình chị và gia đình bạn tổng cộng 8 người rủ nhau đi du lịch, tham quan vịnh Hạ Long. Khi tàu đang trên đường vào bờ thì bất ngờ gặp cơn giông lốc rất mạnh. Chị L. chỉ thấy tàu rung lắc mạnh khoảng 2-3 giây sau tàu lật úp xuống biển.
Chị L. nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng
Khi tàu lật, chị L. cố gắng bơi ra ngoài. Khi bơi được ra ngoài chị cố gắng tìm chồng con nhưng không thấy, chị lại bơi vào tàu. Lúc đấy, gặp ai chị cứu người đấy và chỉ mong tìm được chồng con mình.
Chị cho biết chị tự tin về khả năng bơi của mình nên đã tìm cách cứu thật nhiều nạn nhân trong tàu ra càng tốt.
Lần cuối cùng bơi vào tàu thấy kiệt sức nên chị cố gắng bơi ra ngoài và hô hoán tàu xung quanh để cầu cứu.
Chị định mặc áo phao và bơi vào bờ để cầu cứu mọi người nhưng quãng đường rất xa và nhiệt độ lúc đó rất lạnh, mọi người ngăn cản không cho chị bơi vào tàu nữa.
Theo chị L. chị đi du lịch cùng với chồng và con, chồng chị là anh L.V.Y. (39 tuổi) và hai con là L.Đ.M.K. (11 tuổi) và L.Đ.M.C. (6 tuổi) hiện không biết thế nào.
Tại bệnh viện, chị L. liên tục hỏi thông tin về chồng và hai con, chỉ mong mọi người đều bình an. Tuy nhiên, người thân và đồng nghiệp chưa ai dám trả lời, theo báo Pháp luật TP.HCM.
Thuyền viên thoát nạn nói gì?
Theo báo Pháp luật TP.HCM, cùng nằm điều trị với chị Linh, anh Mai Xuân Hải (42 tuổi, ngụ Bắc Ninh) cho biết đoàn của anh có 13 người lớn và một trẻ nhỏ. Đến thời điểm hiện tại, anh mới chỉ biết ba người trong đoàn được cứu, trong đó một người đã về nhà ở Quảng Ninh, người còn lại đang điều trị cùng anh.
Anh Hải cho biết sự việc xảy ra khoảng 14 giờ. Khi tàu bắt đầu bị nghiêng, mọi người hoảng loạn mặc áo phao. Chỉ vài giây sau, tàu lật úp hoàn toàn.
“Tôi vừa mặc xong áo phao thì tàu lật. Bị đánh bật ra khỏi tàu, tôi trôi cách tàu gần 1 km. Khoảng ba tiếng sau, may mắn được một tàu cá cứu” – anh Hải kể.
Anh nói thêm: Thời điểm xảy ra sự việc có năm người trong đoàn đang chụp ảnh trên boong tàu nhưng không hiểu sao lại không thể thoát được.
Đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh thăm hỏi thuyền viên Vũ Anh Tú. Ảnh: PLO
Thuyền viên Vũ Anh Tú (25 tuổi, trú Quảng Ninh) cũng đang nằm điều trị tại bệnh viện cho hay tàu có ba người thuộc thủy thủ đoàn, khác với số liệu ban đầu. Anh Tú nói tàu lật chỉ trong vài giây sau cơn lốc mạnh, không ai kịp phản ứng. Anh men theo thành tàu để bơi ra ngoài, trong cơn hoảng loạn chỉ biết cố bám víu vào bất cứ thứ gì để nổi, không thể cứu được ai.
Theo báo VTC News, khoảng 13h15 ngày 19/7, tàu Vịnh Xanh 58, biển kiểm soát QN - 7105 xuất bến từ Cảng tàu khách Quốc tế Hạ Long tham quan Vịnh Hạ Long theo Tuyến số 2. Trên tàu chở 51 người, gồm 48 hành khách (41 người lớn, 7 trẻ em đều là người Việt Nam) và 3 thuyền viên.
Khi đang trên đường hành trình về cảng tàu khách Quốc tế Hạ Long, đến khu vực giữa Hòn Gà Chọi và Hòn Cô Đơn thì gặp dông, lốc đánh khiến tàu bị lật úp.
Tính đến 23h ngày 19/7, lực lượng chức năng đã tìm thấy 30 thi thể, đồng thời cứu được 12 người. Công tác cứu hộ vẫn diễn ra khẩn trương.