Đóng

Vụ học sinh lớp 6 tử vong thương tâm sau va chạm với xe chở rác ở trường: Nỗi đau của người mẹ

  • Thủy Tiên (T/h)
(DS&PL) -

Bên bàn thờ con nghi ngút khói hương, nỗi đau của người mẹ trẻ không thể nào nguôi ngoai.

Lời hứa phụ mẹ nuôi em

Ngày 11/9, sau khi hoàn tất tang lễ cho con trai là cháu T.M.T., học sinh lớp 6 Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tây Nguyên, chị Nguyễn Thị Bé Thi (sinh năm 1990, ngụ xã Ia Rvê, tỉnh Đắk Lắk) đã trải lòng với báo chí về sự việc đau lòng.

Cụ thể, báo Người lao động dẫn lời chị Thị cho hay, chị quê gốc của chị ở Bến Tre. Năm 2002, chị theo gia đình lên vùng đất Ia Rvê để lập nghiệp kinh tế mới. Tại đây, chị lập gia đình và sinh được ba người con, trong đó T. là con trai cả, là niềm tự hào và là chỗ dựa tinh thần lớn cho mẹ và hai em nhỏ.

Cuộc sống vốn đã vất vả lại càng thêm chồng chất khó khăn khi vào năm 2021, sau khi sinh con út, vợ chồng chị ly hôn. Một mình chị gồng gánh nuôi ba con nhỏ, phải đưa các con về nương nhờ ông bà ngoại. Không có việc làm ổn định, chị Thi phải bươn chải đủ nghề để vừa trả nợ, vừa lo cho các con ăn học.

vu-hoc-sinh-lop-6-tu-vong-sau-va-cham-voi-xe-cho-rac-o-truong-noi-dau-cua-nguoi-me-dspl-2.jpg

Đầu năm học 2025–2026, với hy vọng con trai có một môi trường học tập tốt hơn để sau này trở thành công dân có ích, chị đã chắt chiu gửi cháu T. vào học tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tây Nguyên. Ngày 18/8, T. chính thức nhập học xa nhà.

Trong ký ức của chị, T. là một cậu bé vô cùng ngoan ngoãn và hiểu chuyện, được bà con lối xóm yêu quý. Từ nhỏ, do mẹ phải đi làm cả ngày, T. đã sớm tự lập, biết tự chăm sóc bản thân và còn phụ giúp ông bà ngoại trông nom hai em.

"Khi đi học xa nhà, cháu rất tiết kiệm. Cháu không đóng tiền nhờ người giặt ủi đồ, mà tự làm mọi thứ để mẹ dồn tiền đóng học phí. Cháu còn nói, ở trường đã được ăn uống đầy đủ nên chỉ xin mẹ 5.000 đồng mỗi ngày. Thế nhưng, suốt 2 tuần đầu, mỗi ngày cháu chỉ dùng hết 1.000 đồng, tiền còn dư cứ cuối tuần cháu mang về mua quà cho hai em", chị Thi xúc động kể lại.

Gạt đi dòng nước mắt, người mẹ chia sẻ về lời hứa sau cuối của con. Cháu T. đã năn nỉ mẹ lên dự lễ khai giảng để xem con đánh trống. Nhưng vì hoàn cảnh quá khó khăn, chị đành động viên con và hứa sẽ lên thăm con vào buổi họp phụ huynh tuần sau. Nghe mẹ nói vậy, T. hiểu chuyện đáp lại: "Mẹ chờ con học xong, đi làm sẽ phụ mẹ nuôi 2 em. Mẹ nhớ chờ con nha!".

Nỗi đau sau ngày khai trường

Thông tin ban đầu về sự việc, báo Sức khỏe & Đời sống cho hay, sáng 6/9, tài xế Võ Anh S. (trú tại tỉnh Lâm Đồng) điều khiển xe chở rác mang BKS 47C-221.13 vào khuôn viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tây Nguyên (phường Thành Nhất, Đắk Lắk) để thu gom rác thải.

Trong quá trình di chuyển, chiếc xe đã va chạm với em T.M.T.. Dù được đưa đi cấp cứu ngay lập tức, nhưng do vết thương quá nặng, em đã không qua khỏi.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Sức khỏe & Đời sống

Theo lời kể của chị Thi, tối 5/9, vì quá nhớ con, chị Thi gọi điện nhưng thầy giáo cho biết T. đã đi ngủ. Nào ngờ, đó là lần cuối chị có cơ hội được nói chuyện với con. Khoảng 6h40 sáng 6/9, thầy giáo gọi lại báo tin dữ, cháu T. bị ngã gãy chân, gia đình cần lên ngay Bệnh viện Đa khoa Buôn Ma Thuột.

Vì đường sá xa xôi, phải mất 3 giờ đồng hồ chị Thi mới lên tới bệnh viện. Nhưng khi vừa đến nơi, chị chết lặng khi bác sĩ thông báo cháu đã tử vong trước khi vào viện.

Ngày 9/9, chị Thi lên trường thì được mời xem đoạn clip ghi lại cảnh trước khi xảy ra vụ việc. Theo đoạn clip, lúc này, cháu T. đang cầm vỏ bình nước loại 20 lít đi qua căn-tin đổi nước. Riêng thời điểm xảy ra vụ việc, những người làm việc với chị trả lời khu vực đó và xe thu gom rác không có camera.

"Chúng tôi đề nghị cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc và thông báo cho gia đình. Trong đó, cần làm rõ trách nhiệm của nhà trường", báo Người lao động dẫn lời chị Thi đề nghị.

Tin nổi bật