Va chạm xe thu gom rác trong trường, học sinh tử vong
Ngày 11/9, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tây Nguyên (phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) đã có báo cáo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh vụ xe thu gom rác va chạm với một học sinh khiến nạn nhân tử vong tại trường.
Theo báo Lao động, báo cáo thể hiện, khoảng 6h30 ngày 6/9, ông V.A.S (41 tuổi) - lái xe của Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk cùng hai nhân viên thực hiện thu gom rác trong khuôn viên trường. Quá trình xe thu gom rác di chuyển thì va chạm với học sinh T.M.T (lớp 6A). Sau khi tai nạn xảy ra, nhà trường đã nhanh chóng lái xe chở học sinh đến bệnh viện để cấp cứu.
Dù được cứu chữa nhưng em T đã tử vong. Sau khi xảy ra tai nạn, nhà trường đã hỗ trợ gia đình học sinh và làm việc với cơ quan chức năng.
Cũng theo nhà trường, do quá thương tâm, mất mát khi học sinh này đột ngột qua đời, nên ban đầu gia đình có những lời trách móc và đặt câu hỏi đối với nhà trường. Tuy nhiên, sau khi được trường kịp thời thăm hỏi, động viên, chia sẻ, gia đình đã hợp tác để giải quyết sự việc.
Sau khi vụ việc xảy ra, nhà trường kịp thời báo cáo với cơ quan cấp trên xin ý kiến chỉ đạo. Đồng thời, phối hợp với công an và các đơn vị liên quan… để nhanh chóng xử lý vụ việc.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VTC News
Mẹ khóc nghẹn trước bàn thờ con trai
Theo báo Thanh Niên, ngày 11/9, chị N.T.B.T (35 tuổi, trú tại xã Ia Rvê, thuộc huyện Ea Súp, Đắk Lắk cũ) vừa khóc vừa nhắc lại chuyện con trai T.M.T (lớp 6) không may qua đời sau khi va chạm với xe thu gom rác trong khuôn viên trường nội trú. Chị T. mong muốn cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc.
Chị T. cho biết, sau khi ly hôn, kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn nên chị phải làm nhiều công việc để lo cho 3 con nhỏ học hành. Năm nay, chị gửi cháu T. đến học tập tại Trường phổ thông Dân tộc nội trú Tây Nguyên (phường Thành Nhất, Đắk Lắk - thuộc TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk cũ).
"T. là một người con ngoan, hiểu chuyện và biết phụ giúp cho ông bà ngoại chăm sóc hai em nhỏ. Ngày khai giảng, con năn nỉ tôi đến trường xem con đánh trống nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên tôi không đến được…", chị T. xúc động.
Khoảng 6h40 ngày 6/9, thầy giáo gọi cho chị T. báo tin cháu gặp nạn và cấp cứu tại bệnh viện. Vượt đường xa hơn 3 giờ đồng hồ, chị T. nhận tin từ bác sĩ, con trai đã không qua khỏi trước khi vào bệnh viện.
Sau đó, chị đề nghị được xem lại camera giám sát tại trường. Tuy nhiên, người làm việc với chị trả lời tại khu vực cháu T. gặp nạn và xe thu gom rác không có camera giám sát.
"Nhà trường và đơn vị xe thu gom rác đã đến hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho cháu. Tôi đề nghị cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ việc và trách nhiệm của nhà trường. Sau vụ việc, nhà trường hứa với gia đình tôi sẽ có câu trả lời thỏa đáng", chị T. cho hay.