Đóng

Vụ hai mẹ con đi cho vịt ăn bị lũ quét cuốn trôi: Con được cứu, mẹ mất tích

  • Việt Hương (T/h)
(DS&PL) -

Hai mẹ con ở Phú Thọ bị lũ cuốn khi cho vịt ăn ở khu vực ven suối. Người con được người dân cứu kịp thời, còn người mẹ đang mất tích.

Sáng 16/7, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết trên Tuổi trẻ, lực lượng cứu hộ cứu nạn của xã Đức Nhàn (tỉnh Phú Thọ) đang tổ chức tìm kiếm một người mất tích do lũ cuốn.

Theo báo cáo nhanh từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ, vào 17h40 ngày 15/7, chị Xa Thị T. (41 tuổi, ở xóm Chum Nưa, xã Đức Nhàn) và cháu Xa Hồng A. (con chị T., 15 tuổi) đi cho vịt ăn.

Khi đang cho vịt ăn ở khu vực ven suối thì nước lũ lên nhanh cuốn hai mẹ con.

Khu vực suối chị T. mất tích. (Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai)

Cháu Xa Hồng A. được người dân cứu kịp thời, sức khỏe ổn định. Còn chị Xa Thị T. bị nước cuốn mất tích.

Nhận được tin báo, UBND xã Đức Nhàn huy động công an xã, người dân và lực lượng Công an xã Tân Pheo... tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trong đêm 15/7.

Tuy nhiên, do trời mưa, nước chảy xiết, địa hình phức tạp nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Sáng 16/7, lực lượng tìm kiếm vẫn chưa tìm thấy nạn nhân bị mất tích, theo tin tức trên Dân trí.

Tin nổi bật