Ngày 10/6, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Phan Văn Út (42 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) 13 năm tù về tội “Giết người
Báo Vietnamnet dẫn cáo buộc, do nghi ngờ vợ là chị Trần Thị Kim H. ngoại tình và cháu M. không phải là con ruột của mình nên giữa hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Đến tháng 6/2021, cả 2 ly thân.
Giữa tháng 3/2024, Út tâm sự với mẹ về nghi ngờ vợ và cháu ruột ngoại tình với nhau nhưng mẹ anh ta khẳng định không phải và nói giữa chị H. và cháu trai chỉ là quan hệ dì cháu. Không những không tin, Út còn tức giận chạy đến nhà chị H. ở huyện Bình Chánh, lấy quần áo của vợ đem đi đốt. Chưa hả giận, sáng sớm 18/3/2024, anh ta đi mua dao rồi chạy đi tìm vợ. Khoảng 6h30 cùng ngày, thấy chị H. đang chở con đi học, Út vội đuổi theo.
Sau khi con gái vào lớp, Út yêu cầu chị H. đi rút tiền để giám định ADN với cháu M., nhưng chị H. không đồng ý. Út tiếp tục đi theo chị H. bày tỏ muốn làm hòa để vợ chồng quay lại và hứa sẽ không nhắc gì đến chuyện ngoại tình nữa.
Bị cáo Út. Ảnh: VnExpress
Tuy nhiên, chị H. nói đã báo công an. Nghe vậy, Út nghĩ nếu đi tù thì vợ ở nhà sẽ sống chung với người khác nên anh ta rút dao ra hăm dọa, yêu cầu chị H. quay lại nhưng chị H. kiên quyết không đồng ý. Lúc này, Út nảy sinh ý định sát hại vợ rồi tự tử. Sau đó, anh ta dùng dao đâm liên tiếp vào lưng chị H.
Đau đớn, chị H. vùng bỏ chạy, Út đuổi theo tiếp tục đâm vào ngực vợ. Người phụ nữ chống cự, giật được con dao ném xuống đường rồi tri hô, kêu cứu nên được người dân chạy ra đưa đi cấp cứu.
Sau khi gây án, Út lấy xe máy chạy khỏi hiện trường rồi trốn vào rừng phòng hộ. Sáng hôm sau, anh ta ra ngoài lấy xe thì bị người dân phát hiện giữ lại và trình báo công an.
Theo báo VnExpress, tại tòa, Út thừa nhận sai phạm, tỏ ra hối hận, xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Trình bày với HĐXX, chị H. yêu cầu Út bồi thường 20 triệu đồng và đề nghị tòa "xử lý đúng theo quy định của pháp luật".