Ngày 26/8, Công an phường Tân Bình (TP.HCM) đang làm rõ vụ việc một người đàn ông có dấu hiệu cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản.
Nạn nhân từng bị hành hung
Báo Lao động dẫn thông tin ban đầu, rạng sáng 25/8, trong lúc chị N.N.B.T. (31 tuổi) đang chuẩn bị nguyên liệu bán bún riêu tại căn nhà trên đường Trường Chinh, phường Tân Bình thì bị ông T.N.A.V. (50 tuổi, chủ căn nhà) lao tới tấn công. Người dân kịp thời can ngăn và hỗ trợ đưa nạn nhân đến công an trình báo.
Nguồn tin cho hay, trước đó khoảng hơn 10 ngày, ông V. cũng từng có hành vi đánh chị T. và đập phá tài sản. Sau khi được công an mời làm việc, hai bên thống nhất giảng hòa. Tuy nhiên mâu thuẫn tiếp tục bùng phát.
Nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ tranh chấp trong việc thuê mặt bằng. Chị T. đã ký hợp đồng và đặt cọc tiền để kinh doanh, song căn nhà xảy ra tranh chấp, chính quyền địa phương yêu cầu chủ nhà ngưng cho thuê. Do không được hoàn trả tiền cọc, chị T. vẫn tiếp tục buôn bán dẫn đến xung đột.
Hình ảnh chị T. bị hành hung. Ảnh: Pháp luật TP.HCM
Hé lộ nguồn cơn
Theo báo Dân Trí, chị T. cho biết, ngày 25/4, chị ký hợp đồng thuê mặt bằng tại một căn nhà trên đường Trường Chinh (phường Tân Bình) với ông T.N.A.V. để mở quán bún riêu.
Theo hợp đồng, chị thuê với thời hạn một năm, giá thuê 12 triệu đồng/tháng. Đến ngày 24/6, chị bất ngờ nhận thông báo từ tòa án yêu cầu chấm dứt việc kinh doanh vì căn nhà đang trong quá trình tranh chấp.
"Lúc thuê, ông V. giấu việc căn nhà đang trong tranh chấp, nên tôi yêu cầu hoàn trả tiền cọc và bồi thường theo hợp đồng. Sau khi cơ quan chức năng vào cuộc, ông V. đồng ý trả 2 tháng tiền nhà. Tôi chấp nhận và dự kiến rời đi sau ngày 25/8", chị T. nói.
Tuy nhiên, từ đầu tháng 7, ông V. nhiều lần gây sự. Ngày 11/8, người đàn ông đe dọa và tấn công làm chị T. bị thương ở cổ. Đến sáng 25/8, ngày cuối cùng mở quán bán, chị tiếp tục bị ông V. khóa cửa, lao vào hành hung.
Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.