Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Vụ chủ quán cơm gà cầm ghế đuổi đánh khách ở Bình Định: Công an báo cáo gì?

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Sau khi trả tiền, anh Tiến ra phía trước quán dùng điện thoại quay video với nội dung quán cơm "chặt chém" khách. Thấy vậy, ông Tấn bức xúc nên dùng ghế nhựa đuổi đánh.

Chiều 27/5, ông Lê Văn Lịch - chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ (Bình Định) cho biết Công an xã Mỹ Trinh đã có báo cáo ban đầu về vụ chủ quán cơm gà trên đèo Nhông, quốc lộ 1 đánh thực khách, thông tin từ Tuổi trẻ Online. 

Theo báo cáo ban đầu của Công an xã Mỹ Trinh, lúc 21h10 tối 25/5, đơn vị nhận được tin báo từ Trạm cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Định về việc xảy ra đánh nhau tại quán cơm gà 5 Tấn thuộc thôn Chánh Thuận, xã Mỹ Trinh.

Công an xã Mỹ Trinh đã đến hiện trường và lập biên bản vụ việc.

Quán cơm gà 5 Tấn, nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Cắt từ video).

Công an cho biết, khoảng 20h cùng ngày, tại quán cơm gà 5 Tấn do ông Châu Đình Tấn (48 tuổi, trú thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ) làm chủ quán, có 2 khách đi xe tải là anh Đinh Xuân Tiến (38 tuổi, trú huyện Xuân Trường, Nam Định) và Hoàng Văn Vũ (40 tuổi, trú huyện Nghi Sơn, Thanh Hóa) vào quán ăn cơm và gọi 2 phần cơm gà chiên, canh mướp và 1 lon bia.

Khi quán đem cơm ra, anh Tiến và anh Vũ hỏi xin lá chanh thì ông Tấn trả lời: “Lá chanh để mai tao trồng”.

Lúc này, anh Tiến và anh Vũ bảo: “Có thì nói có, không thì nói không, chứ sao nói vậy” thì ông Tấn bảo nói đùa.

Hai thực khách im lặng và tiếp tục ăn, sau đó gọi thêm 1 đĩa trứng chiên nhưng ông Tấn báo hết, không bán.

Khi ăn xong, anh Tiến gọi tính tiền thì ông Tấn báo giá 280.000 đồng. Phàn nàn vì cho rằng giá vậy quá đắt, anh Tiến bảo: “Quán tính mắc thế, chặt chém khách”, ông Tấn đáp: "Ừ, chém á”.

Sau khi trả tiền, anh Tiến ra phía trước quán dùng điện thoại quay video với nội dung quán cơm gà 5 Tấn "chặt chém" khách. Thấy vậy, ông Tấn bức xúc nên dùng ghế nhựa đuổi đánh Tiến. Tiến dùng tay đỡ rồi lùi lại nhặt thanh sắt ven đường đánh vào chân trái ông Tấn.

Lúc này, Vũ, vợ ông Tấn và nhân viên quán cơm can ngăn, kéo ông Tấn vào nhà. Khi vào nhà, ông Tấn lấy vỏ chai bia Quy Nhơn ném về phía Tiến và Vũ nhưng không trúng. Sau đó, Tiến và Vũ lên xe rời đi.

Hậu quả, Tiến bị thương ở tay trái, Vũ bị xước ở chân, còn ông Tấn bị thương ở chân trái.

Ông Châu Đình Tấn (47 tuổi) trú tại thị trấn Phù Mỹ - chủ quán cơm gà 5 tấn. Ảnh: VOV

Vụ việc đang được Công an xã Mỹ Trinh điều tra, xử lý. Tuy nhiên sáng 27/5, video do ông Tiến quay tại quán cơm gà 5 Tấn được đăng tải trên các trang mạng xã hội, gây nhiều phản ứng trái chiều trong dư luận.

Theo clip, ngay khi nghe lời phàn nàn, người đàn ông được cho là chủ quán đã bất ngờ cầm ghế tấn công vị khách, buộc nạn nhân phải bỏ chạy ra ngoài và hô lớn: "Chủ quán đánh người nhá!". Chỉ đến khi có người can ngăn, người này mới dừng tay nhưng vẫn tiếp tục đe dọa.

Thông tin trong clip cho thấy nạn nhân bị lệch và gãy ngón tay út sau cú đánh. Sự việc đã gây xôn xao mạng xã hội, nhiều người bức xúc trước hành vi được cho là côn đồ của chủ quán và đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm.

Một số ý kiến cho rằng mức giá 140.000 đồng cho một phần cơm gà kèm canh, rau sống, cà, dưa muối không phải là quá cao. Tuy nhiên, phần lớn ý kiến đều cho rằng vấn đề nằm ở hành vi thiếu văn hóa và phản cảm của chủ quán, theo Người Lao Động.  

Ông Lê Văn Lịch, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ, cho biết, đã chỉ đạo xã Mỹ Trinh giao vụ việc cho công an xã vào cuộc làm rõ, sai đến đâu xử lý đến đó để làm gương.

“Việc này làm ảnh hưởng đến uy tín của địa phương, vì vậy quan điểm của huyện là xử lý nghiêm”, Dân Trí dẫn lời ông Lịch khẳng định. 

Tin nổi bật