Ngày 27/2 vừa qua, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Nhựt Vũ (47 tuổi, ở TP.HCM) mức án 18 năm tù về tội giết người, theo điều 123 bộ luật Hình sự.
Nạn nhân trong vụ án mạng là chị Phan Thị Thúy V. (vợ Vũ).
Giọt nước mắt của người chồng sát hại vợ
Báo Thanh Niên dẫn hồ sơ vụ án, Vũ và chị Phan Thị Thúy V. kết hôn hồi tháng 11/2017, có 2 con chung, sinh sống ở phường Thạnh Lộc, quận 12 (TP.HCM). Do nghi ngờ vợ ngoại tình nên Vũ gắn định vị vào xe máy để theo dõi.
Tối 13/11/2023, Vũ phát hiện chị V. đến Công viên Gia Định ở quận Gò Vấp. Tại đây Vũ phát hiện chị V. đang nắm tay một người đàn ông, đồng thời có cử chỉ thân mật nên Vũ kêu vợ về nhà nói chuyện.
Quá trình nói chuyện, V. thừa nhận thời gian gần đây có nảy sinh tình cảm với người đàn ông trên nhưng không nói cho Vũ biết thông tin cá nhân. Vũ yêu cầu vợ chấm dứt tình cảm với người này, song qua thái độ nói chuyện của chị V., Nguyễn Nhựt Vũ thấy vợ không muốn từ bỏ mối quan hệ này.
Rạng sáng hôm sau, trong lúc chị V. đang nằm ngủ với con, Vũ nảy sinh ý định sát hại vợ. Lúc này, Vũ lên phòng làm việc, lấy hung khí xuống tấn công.
Mặc dù chị V. van xin "đừng giết em", nhưng Vũ không trả lời mà tiếp tục tấn công rồi ôm vợ khóc.
Khi biết chị V. đã chết, Vũ ôm các con xuống tầng trệt, gọi điện cho mẹ vợ, nhờ ông bà trông giữ con rồi đến Công an phường Thạnh Lộc, quận 12 đầu thú.
Quá trình điều tra và xét hỏi công khai tại tòa, Nguyễn Nhựt Vũ thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Trả lời HĐXX, nhiều lần bị cáo tỏ ra ân hận, bật khóc.
Bị cáo Nguyễn Nhựt Vũ sau phiên tòa. Ảnh: VnExpress
Nỗi lòng cha mẹ già
Tại phiên xét xử, bà G. (mẹ ruột chị V.) không giấu những giọt nước mắt. Bà nói rằng, bà thương con rể như con ruột, khi sự việc xảy ra, vợ chồng bà đã có đơn xin bãi nại cho Vũ. Khi được tòa hỏi đến, vợ chồng bà tiếp tục xin HĐXX xem xét giảm án, tuyên mức án nhẹ nhất cho Vũ.
Nhiều lần tại tòa, khi được chủ tọa hỏi đến, ông Phân Công T. (cha ruột chị V.) cũng đều lặp lại câu: "Mong HĐXX giảm án cho Vũ để nó sớm trở về nuôi dạy các con".
Nhận được tình thương và sự tha thứ của cha mẹ vợ, Vũ cúi mặt, vai rung lên trong tiếng nấc nghẹn. Vũ cảm ơn cha mẹ vợ đã tha thứ cho mình. Vũ cũng không quên xin lỗi vợ, xin lỗi cha mẹ vợ vì những hành động thiếu kiểm soát đã khiến gia đình Vũ tan nát, khiến cha mẹ vợ phải gánh chịu nỗi đau mất con, nỗi vất vả khi tuổi giả chẳng được an dưỡng, lại phải chăm sóc cháu.
Bị cáo Vũ cũng không quên xin HĐXX lượng hình, tuyên mức án nhẹ, tạo điều kiện cho Vũ sớm được quay về, báo hiếu cha mẹ và nuôi dạy các con nên người.
Sau giờ nghị án, HĐXX cho rằng, hành vi của Vũ đã xâm phạm đến tính mạng người khác, được pháp luật bảo vệ, nên cần có mức án nghiêm khắc. Tuy nhiên, xét bị cáo Vũ thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận, được đại diện bị hại xin giảm án và bị hại cũng có một phần lỗi…nên xem xét giảm cho bị cáo một phần hình phạt.
Từ nhận định trên, HĐXX quyết định tuyên phạt Vũ mức án 18 năm tù về tội Giết người.
Chia sẻ thêm trên tờ VnExpress, ông bà T. cho biết, Vũ là người hiền lành, rất thương vợ con, từng làm sếp tại một ngân hàng, còn con gái họ là kế toán. Tuy nhiên, do áp lực công việc, cả hai sau đó nghỉ việc lên Đà Lạt kinh doanh một thời gian. Khi xảy ra dịch Covid-19, việc làm ăn không thuận lợi nên cả hai về lại Sài Gòn mở cửa hàng bán đồ chay.
"Chỉ vì ghen quá hóa dại, nó đã không nghĩ tới hậu quả", mẹ chị V. chia sẻ.
"Chỉ mong Vũ cải tạo tốt, được giảm án để được sớm trở về, nuôi các con của nó cho vợ chồng tôi yên tâm", bà G. nói cho biết thêm.