Đóng

Vụ chồng sát hại 3 người trong gia đình vợ ở Đắk Lắk: Nhân chứng tiết lộ "sốc"

  • Hoàng Yên (T/h)
(DS&PL) -

Một phụ nữ sống ngay cạnh nhà cho biết, khi nghe tiếng chó sủa và tiếng la hét ầm ĩ, chị ra cổng nhìn sang thì thấy nghi phạm đang tấn công nạn nhân N.

Kẻ thủ ác khai dùng ma túy trước khi gây án

Ngày 14/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vẫn tích cực lấy lời khai đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi) trú tại phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk.

Nguyễn Nam Đại Thuận được xác định là nghi phạm sát hại 3 người trong gia đình nhà vợ ở Đắk Lắk gồm vợ, mẹ vợ và em trai vợ, khiến các nạn nhân tư rvong, 1 người bị thương tích nặng là con riêng của vợ.

Theo báo VTC News, tại cơ quan Công an, Thuận khai nhận đã đăng ký kết hôn với chị Hoa từ năm 2021 và sống chung bên nhà vợ. Đến năm 2022 thì giữa 2 người có với nhau 1 người con chung.

Nghi phạm Thuận. Ảnh: Thanh Niên

Thời gian sau đó, giữa 2 vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên Thuận bỏ về nhà mẹ đẻ ở phường Ea Kao sinh sống, chỉ thỉnh thoảng lui tới thăm con.

Khoảng 10 ngày gần đây, Thuận thấy gia đình vợ luôn xa lánh, hắt hủi, vợ thường xuyên không nghe điện thoại, thường xuyên đi vắng nhà, ngăn cản việc Thuận gặp con nên nảy sinh ý định giết cả nhà vợ để trả thù.

Tối 12/9, sau khi đã sử dụng ma túy đá, Thuận mang 1 con dao bầu, 1 cây búa đinh rồi đón xe đến nhà vợ để gây án.

"Sau khi dùng búa và dao tấn công những người trong gia đình, thấy con gái dậy thì tôi múc nước dội cho sạch vết máu. Sau đó, thấy túi xách của mẹ vợ bên trong mấy triệu, tôi lấy rồi đi cửa sau bỏ chạy" - Thuận khai.

Sau khi gây án, Thuận bỏ trốn. Đang chạy trên đường, đối tượng cướp được chiếc xe máy, Thuận mở cốp lấy 2 chiếc điện thoại vứt bỏ bên đường và lấy 1 số tiền bỏ vào túi.

Quá trình lẩn trốn, Thuận mua thêm 1 con dao Thái Lan, mua ma túy sử dụng và mua cả thuốc ngủ với ý định sẽ uống để tự vẫn. Để tránh bị Công an phát hiện, Thuận mặc áo chống nắng của người phụ nữ, trùm kín mặt.

Đến sáng 13/9, Thuận bị bắt giữ.

Được biết, Thuận từng có 2 tiền án về các tội Trộm cắp tài sản và Cố ý gây thương tích, đối tượng cũng nghiện ma túy từ nhiều năm nay.

Nhân chứng tiết lộ "sốc"

Liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng trên, một đoạn clip do hàng xóm ghi lại tại hiện trường cho thấy khoảng 23h ngày 12/9, nghi phạm Thuận đến nhà vợ là Nguyễn Thị Kim H. nhưng người trong nhà khóa cửa không cho vào. Thuận mắng chửi một lúc rồi bỏ đi.

Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Tiền Phong

Khoảng 1h sáng ngày 13/9, em chị H. là anh B.H.N. đi làm về nhà. Lúc này Thuận lại tới đập cổng và kêu cửa.

Sau đó, anh N. ra mở cổng, bất ngờ bị Thuận tấn công liên tiếp vào vùng đầu, mặt. Anh N. cố vùng chạy ra ngoài nhưng Thuận tiếp tục tấn công và tử vong.

Sau đó, nghi phạm xông vào nhà, và tấn công những nạn nhân khác. 

Theo báo Dân Việt, một phụ nữ sống ngay cạnh nhà cho biết, khi nghe tiếng chó sủa và tiếng la hét ầm ĩ, chị ra cổng nhìn sang thì thấy nghi phạm đang tấn công nạn nhân N. và kéo lê thi thể anh. Quá hoảng sợ, chị chỉ dám dùng điện thoại quay lại một đoạn clip rồi gửi cho công an khu vực để báo tin.

Ông V. H. (em rể chị H.) cho biết mâu thuẫn giữa 2 bên đã tồn tại nhiều năm. “Gia đình từng nhiều lần can ngăn nhưng Thuận hung hăng, hay cãi vã, lại không có công việc ổn định nên bên vợ không chấp nhận”, ông H. nói.

Một hàng xóm khác cho hay từ năm ngoái Thuận và chị H. thường xuyên cự cãi, nhiều lần Thuận cầm dao rượt vợ hờ chạy quanh xóm.

Còn theo anh H., hàng xóm của gia đình nạn nhân: “Khoảng gần 1h sáng khi tôi đang ngủ thì nghe tiếng la hét, chó sủa và nghe tiếng ồn ào, tiếng hét. Lúc đầu tưởng đánh nhau bình thường thôi không ngờ sự việc lại xảy ra như vậy.”

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, xử lý vụ việc trên.

Tin nổi bật