Đóng

Vụ chồng đâm vợ và 2 người đàn ông tử vong ở Phú Thọ: Tiết lộ bất ngờ về nghi phạm cùng gia cảnh trắc trở

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Một người hàng xóm cho biết: “Nhung từng được biết đến là người hiền như đất. Chưa bao giờ to tiếng với ai. Làm được đồng nào là dúi hết cho vợ".

Ngày 28/9, Công an tỉnh Phú Thọ vẫn đang tiếp tục điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn khiến 3 người tử vong, Vietnamnet cho biết.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h10 ngày 26/9, đối tượng Vũ Phương Nhung (SN 1987, trú xã Liên Minh, Phú Thọ) đã dùng dao nhọn tấn công anh N.V.N. (SN 1988, trú Tuyên Quang) và chị C.T.Y. (SN 1995; vợ Nhung) ngay trên đoạn đường thuộc KCN Phú Hà. Hậu quả, cả anh N. và chị Y. tử vong tại chỗ.

Chưa dừng lại, Nhung tiếp tục điều khiển xe máy đến nhà anh N.T.Đ. (SN 1985, trú phường Vân Phú, Phú Thọ) rồi dùng dao đâm nạn nhân. Anh Đ. được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi, tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Chưa đầy 2 giờ sau khi gây án, Vũ Phương Nhung đã bị Công an tỉnh Phú Thọ bắt giữ. 

Vũ Phương Nhung tại cơ quan công an. Ảnh: CACC/NLĐ

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Nhung khai nhận nguyên nhân gây án xuất phát từ ghen tuông mù quáng. Đối tượng cho rằng vợ mình từng có quan hệ tình cảm với anh Đ. và sau đó là anh N. nên nảy sinh ý định trả thù, gây ra thảm kịch đau lòng.

Theo Tiền Phong, tại xã Liên Minh (Phú Thọ), nơi sinh ra nghi can Vũ Phương Nhung,  không khó để tìm căn nhà cấp 4 của bố mẹ anh Nhung. Căn nhà xây đã lâu chỉ trát sơ sài, loang lổ, chưa sơn, nhiều chỗ nứt nẻ, mái ngói đã phủ màu rêu mốc.

Trong căn nhà cấp 4 cũ đã nứt nẻ, bố mẹ Nhung vẫn bần thần khi nghe tin con trai - đứa từng chỉ biết đi làm và đưa hết tiền cho vợ - giờ thành nghi can sát hại ba người.

Bố Nhung cho biết, gia đình ông bà có bốn người con, Nhung là thứ ba. Học hết lớp 12, Nhung đi làm công nhân. Trong một lần đi ăn cưới thì quen rồi cưới Y. làm vợ. Hai vợ chồng trẻ sống cùng bố mẹ nhưng tự lo ăn uống riêng.

Sau một thời gian, cả hai xuống khu công nghiệp ở Việt Trì làm ăn. Thế rồi, Nhung muốn chuyển công việc về gần nhà để chăm con, tiết kiệm tiền, nhưng vợ không chịu.

Nhiều lần ép, vợ Nhung cũng miễn cưỡng về, nhưng kèm điều kiện phải mua xe máy riêng, không đi cùng chồng. Hai vợ chồng chỉ có hơn chục triệu, phải vay bố mẹ đẻ Nhung thêm 30 triệu để mua xe, đến giờ chưa trả đồng nào.

Căn nhà của bố mẹ Nhung. Ảnh: Tiền Phong

Khoảng 5 tháng trước khi gây án, vợ chồng mâu thuẫn, cãi vã rồi chị Y. bỏ đi. Từ đó, hai bé gái (một 7 tuổi, một 4 tuổi) do ông bà nội chăm lo. Mỗi tháng, Nhung đưa bố mẹ khoảng 1 triệu để lo điện nước, mùa đông có khi chỉ 500 nghìn. Ông bà không trách, chỉ thương hai đứa cháu.

Một người hàng xóm ở khu 3 Đỗ Xuyên chia sẻ: “Nhung chưa bao giờ to tiếng với ai. Làm được đồng nào là dúi hết cho vợ. Chắc chắn do áp lực dồn nén lâu ngày”.

Anh Nguyễn Văn S, người từng sống chung khu trọ với nạn nhân Đ vẫn bàng hoàng. “Nó kín tiếng, sống tình cảm và hòa đồng với đồng nghiệp. Khi sự việc xảy ra, tôi sốc lắm”, anh S. nói về Nhung.

Hiện các lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin nổi bật