Đóng

Vụ chồng đâm chết vợ và 2 người đàn ông trong đêm ở Phú Thọ: Nhân chứng tiết lộ gì?

  • Hoàng Yên (T/h)
(DS&PL) -

Theo anh H., thời điểm xảy ra vụ án mạng, anh Đ. đang ngồi uống nước ở sân xóm trọ cùng 2 người khác thì thấy Nhung xuất hiện. Nhung và anh Đ. nhận ra nhau rồi sau đó cùng đi ra phía ngoài cổng xóm trọ....

Nghi do mâu thuẫn tình ái

Theo báo VnExpress, sự việc xảy ra lúc 20h10 ngày 26/9 tại khu công nghiệp Phú Hà và phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ.

Công an bước đầu xác định Vũ Phương Nhung (SN 1987, trú xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ), xảy ra mâu thuẫn tình ái với vợ là chị Y., 30 tuổi. Nhung nghi vợ từng có quan hệ với anh Đ., 40 tuổi và giờ là anh N., 37 tuổi.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ lấy lời khai đối tượng. Ảnh: Tiền Phong

Tối 26/9, Nhung cầm dao tấn công khiến anh N. và vợ tử vong tại chỗ ở khu công nghiệp Phú Hà. Chưa dừng lại, Nhung chạy xe máy chừng 20 km xuống chỗ ở của anh Đ. ở phường Vân Phú để đâm anh này. Anh Đ. được đưa đi cấp cứu và tử vong tại bệnh viện.

Đến hơn 22h cùng ngày, Nhung bị bắt để điều tra hành vi Giết người. Theo Công an tỉnh Phú Thọ, Nhung và chị Y. có hai con chung 4 tuổi và 7 tuổi.

Nhân chứng tiết lộ gì?

Theo báo Vietnamnet, một số nhân chứng cho biết, tối 26/9, một đôi nam nữ đang đi xe máy trên đường thì bất ngờ bị một người đàn ông điều khiển xe máy đuổi theo. Người này được xác định là Vũ Phương Nhung. Khi đuổi kịp, Nhung đã đạp ngã xe của đôi nam nữ rồi dùng dao sát hại anh Nguyễn Văn N.

Thấy anh N. bị tấn công, chị Cao Thị Y. (vợ Nhung) bỏ chạy. Tuy nhiên, chị bị Nhung đuổi kịp và đâm tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Nhung rời khỏi hiện trường.

Như tin đã đưa, sau khi gây án, Nhung tiếp tục đến nhà trọ của anh Đ. ở phường Vân Phú để tấn công người này.

Hiện trường nơi xóm trọ của anh Đ. Ảnh: Vietnamnet

Anh Phạm Huy H. (19 tuổi) cho biết, anh là bạn thân với nạn nhân Đ. từ thuở nhỏ. Theo anh H. vợ chồng anh Đ. có 2 con nhỏ đang sinh sống tại xóm trọ của một xí nghiệp có địa chỉ tại khu 3, phường Vân Phú.

Theo anh H., thời điểm xảy ra vụ án mạng, anh Đ. đang ngồi uống nước ở sân xóm trọ cùng 2 người khác thì thấy Nhung xuất hiện. Nhung và anh Đ. nhận ra nhau rồi sau đó cùng đi ra phía ngoài cổng xóm trọ.

Chỉ vài phút sau, anh Đ. ôm ngực chạy vào trong sân xóm trọ rồi ngã gục xuống và được mọi người đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh Đ. đã tử vong.

Hiện vụ án mạng đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tin nổi bật