Đóng

Vụ chém "vợ hờ" rồi đốt nhà, gây cháy 57 ki-ốt chợ vì ghen tuông ở Cà Mau: Khởi tố, bắt tạm giam nghi phạm

  • Thùy Dung (T/H)
(DS&PL) -

Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố và bắt tạm giam nghi phạm gây ra vụ cháy 57 ki-ốt ở chợ Thanh Tùng, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Người Lao Động đưa tin, tối 31/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Phúc (63 tuổi; ngụ xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi "Hủy hoại tài sản".

Công an đang thu thập chứng cứ để khởi tố bổ sung hành vi chém trọng thương người phụ nữ sống chung như vợ chồng với bị can.

Trước đó khoảng 11h45 trưa 22/8, ngọn lửa bùng phát từ ki-ốt của ông Phạm Văn Phúc. Đám cháy lan nhanh do khu vực kinh doanh chứa nhiều vật dụng dễ bắt lửa như vải, quần áo, đồ gia dụng của các hộ dân lân cận.

Vụ cháy làm thiêu rụi 57 ki-ốt tại khu vực nhà lồng chợ ấp Cái Ngay, xã Thanh Tùng, thiệt hại ban đầu lên đến hơn 20,6 tỷ đồng. Ảnh: Tuổi Trẻ.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng làm ảnh hưởng 31 hộ dân, trong đó có 23 hộ kinh doanh trực tiếp và 8 hộ sử dụng ki-ốt làm nơi ở.

Theo báo cáo của UBND xã Thanh Tùng, vụ cháy làm thiêu rụi 57 ki-ốt tại khu vực nhà lồng chợ ấp Cái Ngay, xã Thanh Tùng. Mức thiệt hại ban đầu lên đến hơn 20,6 tỷ đồng.

Qua điều tra ban đầu, trước đây ông Phạm Văn Phúc sống ở huyện Trần Văn Thời (cũ), tỉnh Cà Mau. Sau khi ly hôn vợ, ông đến xã Thanh Tùng thuê nhà, hành nghề chạy đò dọc. Trong một lần chở nhóm khách, ông quen biết bà T..

Do cả hai từng đổ vỡ hôn nhân nên sau đó nảy sinh tình cảm, và sống chung như vợ chồng. Những năm đầu hạnh phúc, vài tháng gần đây hai người liên tục xảy ra mâu thuẫn.

Chia sẻ trên Tuổi Trẻ, người dân sinh sống ở chợ Thanh Tùng cho biết ông Phúc sống khép kín, không nhậu nhẹt, ít giao lưu, nhưng thường ghen tuông khi thấy bà T. đi tiệc về khuya.

Trước lúc xảy ra cháy chợ, ông Phúc dùng dao chém bà T. bị thương. Bà T. bỏ chạy ra ngoài, được người dân đưa đi cấp cứu.

Ngay sau đó, ông Phúc mở van khóa bình gas loại lớn trong ki-ốt khiến lửa bùng phát dữ dội và lan sang các ki-ốt liền kề. Ông Phúc bị thương ở tay, ngạt khói, được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Tin nổi bật