Đóng

Vụ cháy quán ăn, 4 người tử vong ở TP.HCM: Nhân chứng kể lại giây phút đau lòng

  • Việt Hương (T/h)
(DS&PL) -

Nhân chứng nỗ lực cứu nạn nhân vụ cháy quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo (TP.HCM) nhưng không thành. Hậu quả vụ cháy khiến 4 người tử vong.

Nhân chứng ám ảnh vụ việc kinh hoàng

Chiều 5/12, khu vực xảy ra vụ cháy quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) vẫn được lực lượng chức năng phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra. Bên ngoài hiện trường, người dân đứng kín hai bên đường theo dõi, khiến giao thông nhiều thời điểm ùn ứ.

Người dân sống gần hiện trường cho biết họ bị đánh thức bởi nhiều tiếng nổ lớn phát ra liên tiếp.

Bà My, sống phía sau căn nhà xảy ra hỏa hoạn cho biết trên VTC News, thời điểm đó khói đen bốc lên dày đặc, bao trùm toàn bộ khu phố chỉ trong vài phút. Lực lượng phòng cháy chữa cháy cùng xe cứu thương nhanh chóng tiếp cận hiện trường, phong tỏa tuyến đường để triển khai chữa cháy và cứu hộ.

Theo một số nhân chứng, khói lan rộng đến mức nhiều hộ dân phải chạy khỏi nhà vì sợ bị ảnh hưởng. “Khói mù mịt quá, đứng cách vài chục mét mà không nhìn rõ phía trước”, một người dân cho biết.

Nhiều người chứng kiến trực tiếp đã mô tả khoảnh khắc các nạn nhân cố gắng thoát thân trong tuyệt vọng.

Rất đông lực lượng công an tại hiện trường vụ cháy làm 4 người tử vong trên đường Trần Hưng Đạo. (Ảnh: Thanh niên) 

Bà H., sống sát căn nhà cháy, cho hay lúc chạy ra ngoài bà thấy lửa bùng mạnh kèm theo tiếng nổ liên tục. Trên sân thượng, hai người đang hô hoán kêu cứu, trong khi từ bên trong vọng ra tiếng la hét.

Bà H. kể bà thấy hai người xuất hiện ở cửa sổ tầng hai, cố tìm đường thoát. Ít phút sau, cả hai buộc phải nhảy xuống đất trong tình trạng hoảng loạn. 

Một nạn nhân khác tìm cách thoát ra bằng cửa sổ cùng tầng, leo qua lan can nhà bên cạnh trước khi được lực lượng chức năng đưa xuống an toàn. “Khói nhiều đến mức không thấy gì, ai cũng cố gắng nhưng quá nguy hiểm”, bà H. nói.

Cơ sở kinh doanh này vốn có một lối thoát duy nhất ở cửa chính. Mặt tiền được ốp kín bằng gạch và biển hiệu, phía trên cùng bị rào lưới sắt. Mặt sau căn nhà tiếp giáp con hẻm hẹp 2 m, trong khi cạnh cửa sổ có gắn hai dàn cục nóng máy lạnh, khiến việc tự thoát nạn và tiếp cận, cứu hộ gần như rất khó khăn.

Mặt sau của quán ăn, nơi 2 cô gái nhảy xuống thoát nạn. (Ảnh: Thanh niên)

Danh tính các nạn nhân 

Theo Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM và Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, lực lượng cấp cứu đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường vụ cháy nghiêm trọng ở số 227 Trần Hưng Đạo.

Theo tin tức trên VietnamNet, có 6 nạn nhân được tiếp nhận. Trong đó, có 4 trường hợp đã tử vong gồm:

Lương Quỳnh A. (nữ, SN 1997): Ngưng tim, ngưng thở; dù được hồi sức nhưng không qua khỏi.

Đinh Thị Khánh H. (nữ, SN 1985): Ngưng tim, ngưng thở; hồi sức không thành công.

Đinh Khánh L. (nữ, SN 2018): Ngưng tim, ngưng thở; không hồi phục dù được cấp cứu.

Hoàng Nhật K. (nam, SN 2023): Ngưng tim, ngưng thở; được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 và Bệnh viện Nhân dân Gia Định hồi sức nhưng không qua khỏi.

Hai trường hợp bị thương do nhảy lầu, ngạt khí gồm:

Trần Thị Thùy L. (nữ, SN 2004): Được sơ cứu và chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định để tiếp tục theo dõi, điều trị chuyên khoa.

Trần Thị Ngọc Kh. (nữ, SN 2007): Được sơ cứu và chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định theo dõi, điều trị chuyên sâu.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Tin nổi bật