Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Vụ bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ở gầm cầu: Mảnh giấy kẹp cùng 2,2 triệu đồng viết gì?

  • Hoàng Yên
(DS&PL) -

"Tôi sinh cháu ra nhưng vì hoàn cảnh éo le nên tôi không nuôi được. Tôi viết giấy này nếu ai nhận được nuôi cháu khôn lớn tôi xin ngàn lần cảm ơn", là nội dung được ghi trong mảnh giấy để cạnh bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ở gầm cầu.

Sáng 24/8, Công an xã Hoàng Đan (huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) đang xác minh thông tin người thân của bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại địa bàn.

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 23/8, tại gầm cầu chui dân sinh đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (thuộc địa phận thôn Bắc 2, xã Hoàng Đan), chị Nguyễn Thị Lương (SN 1981, trú tại thôn Đoài Đỗ, xã Hoàng Đan) phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi.

Bé trai này nặng khoảng 3,4 kg, được 5 ngày tuổi. Bé bị bỏ lại cùng 1 giỏ quần áo sơ sinh và 1 hộp sữa bột trẻ em.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi ở gầm cầu ở Vĩnh Phúc. Ảnh: Lao động

Ngoài ra, có 1 tờ giấy với nội dung "Tôi sinh cháu ra nhưng vì hoàn cảnh éo le nên tôi không nuôi được. Tôi viết giấy này nếu ai nhận được nuôi cháu khôn lớn tôi xin ngàn lần cảm ơn. Cháu sinh ngày 18.8.2021. Tôi đã tiêm phòng cho cháu đủ các mũi ở bệnh viện. Một lần nữa tôi xin cảm ơn", kèm 2,2 triệu đồng.

Người dân đã báo cáo chính quyền địa phương và đưa cháu bé thăm khám tại Trạm Y tế xã Hoàng Đan. Hiện nay cháu bé đang được chăm sóc tại Trạm Y tế xã Hoàng Đan.

Ngay sau đó chính quyền địa phương đã phát đi thông báo tìm người thân của cháu bé. Đến sáng ngày 24/8, có người đến nhận là người thân của cháu bé, hiện cơ quan công an đang xác minh theo đúng quy định của pháp luật.

Hoàng Yên (T/h)

Tin nổi bật