Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Vụ bé 8 tuổi bị đốt bỏng chân ở Đắk Lắk: Khởi tố nam thanh niên liên quan

(DS&PL) -

Công an huyện Ea H'leo đã khởi tố bị can đối với Nay Kpát liên quan đến vụ cháu bé 8 tuổi bị đốt bỏng hai chân.

Chiều 21/7, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Cơ quan CSĐT- Công an huyện Ea Hleo đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nay Kpák (19 tuổi, ngụ xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo) để điều tra về tội cố ý gây thương tích.

Hình ảnh bé trai bị đốt bỏng 2 chân. Ảnh: Tiền Phong

Các quyết định khởi tố đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Nay Kpák là đối tượng liên quan đến vụ cháu bé 8 tuổi bị đốt bỏng hai chân gây xôn xao dư luận.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an huyện Ea Hleo, khoảng 4h ngày 11/7, Nay KPák chạy xe máy 47P6-92xx chở theo Y.N.N., Y.T. và Y.C. về nhà ở Buôn Kri, xã Ea Sol.

Khi đến đoạn đường lô cao su ở Buôn Bir, xã Ea Hiao, do đường mưa, trơn trượt nên Nay KPák cho dừng xe bên đường.

Y.T. và Y.C. xuống xe đứng bên lề, còn Y.N.N. đùa giỡn trèo lên và ôm cổ Nay KPák làm xe bị ngã, đè lên chân 2 người.

Thời điểm này, xăng trong bình xe tràn ra và dính lên người Y.N.N.. Sau khi dựng xe lên, do bực tức và có sẵn men rượu trong người, Nay KPák lấy bật lửa (mang từ nhà) ra quẹt vào người Y.N.N. để dọa, la mắng Y.

Không may, lửa bắt vào quần áo Y.N.N.. Nay KPák đã múc nước mưa từ mương bên đường và đổ đất vào người Y.N. để dập lửa. Hậu quả, N. bị bỏng hai chân.

Đến ngày 14/7, Công an huyện Ea Hleo đã tạm giữ hình sự Nay KPák để điều tra liên quan đến vụ việc.

Trong khi đó, theo người nhà Y.N.N., tối 11/7, Nay KPák dùng xe máy chở ba cháu qua buôn Bir ăn nhậu. Tối cùng ngày, trên đường trở về, khi tới khu vực trồng cao su ở buôn Bir, Nay KPák bảo ba cháu đi lấy mủ cao su.

Tuy nhiên, 3 cháu không đồng ý vì sợ bị đánh. Nay KPák lấy xăng từ xe máy đổ vào vỏ chai nước bên đường, rồi hất lên người Y.N.N., lấy bật lửa đốt.

Thấy lửa cháy trên người Y.N.N., hai cháu bé đi cùng tìm cách dập lửa, cứu người. Trong khi đó, Nay KPák ngồi xem, cười cợt mà không cứu cháu bé đang bị cháy.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bạch Hiền (t/h)

Tin nổi bật