Vụ án mạng nghiêm trọng ở Đồng Nai, 3 mẹ con tử vong: Người cha hiện ra sao?
(DS&PL) -
Theo bệnh viện, người cha bị thương trong vụ án mạng nghiêm trọng ở Đồng Nai đã tỉnh, đáp ứng tốt với các chỉ định điều trị.
Nạn nhân sống sót duy nhất
Chiều 3/9, báo Dân trí dẫn lời đại diện Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (TP.Đồng Nai) cho biết, ông Nguyễn Viết Q. (40 tuổi, ngụ xã Bình Minh) - nạn nhân duy nhất bị thương trong vụ án mạng 3 người tử vong - đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.
Theo bệnh viện, ông Q. đã tỉnh, đáp ứng tốt với các chỉ định điều trị. Các chỉ số sinh hiệu ổn định, tình trạng hô hấp được cải thiện. Các bác sĩ đang chuẩn bị rút nội khí quản cho bệnh nhân.
Hiện ông Q. còn sử dụng thuốc vận mạch liều thấp để hỗ trợ tuần hoàn. Y bác sĩ bệnh viện tiếp tục theo dõi, cứu chữa bệnh nhân.
Khu vực hiện trường án mạng. Ảnh: Dân trí
Không khí tang thương sau vụ án mạng
Theo báo VietNamnet, cũng trong chiều 3/9, đoàn công tác Công an TP.Đồng Nai do Đại tá Nguyễn Huy Hải, Phó Giám đốc Công an TP.Đồng Nai, làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên gia đình có 3 mẹ con tử vong trong vụ án mạng xảy ra tại xã Bình Minh.
Tại gia đình các nạn nhân, Đại tá Nguyễn Huy Hải thay mặt Ban Giám đốc Công an TP.Đồng Nai gửi lời chia buồn sâu sắc trước mất mát quá lớn mà người thân đang phải gánh chịu.
Đoàn công tác thắp hương, chia buồn cùng gia đình và động viên người thân cố gắng vượt qua nỗi đau, lo chu toàn hậu sự cho các nạn nhân.
Sự ra đi đột ngột của 3 mẹ con khiến người thân, hàng xóm và những người quen biết không khỏi bàng hoàng, đau xót. Trong căn nhà, không khí tang thương bao trùm khi gia đình phải cùng lúc tiễn đưa những người thân yêu về nơi an nghỉ cuối cùng.
Đại tá Nguyễn Huy Hải thăm hỏi gia đình các nạn nhân. Ảnh: Hoàng Anh/VietNamnet
Tối cùng ngày, ông Nguyễn Kim Phước, Bí thư Đảng ủy xã Bình Minh làm trưởng đoàn chính quyền địa phương cùng các ban ngành của xã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình.
Thay mặt chính quyền địa phương, ông Trần Đức Hòa, Chủ tịch UBND xã Bình Minh gửi lời chia buồn sâu sắc, động viên người thân sớm vượt qua biến cố đau lòng.
Ông Hòa cũng gửi lời động viên, mong người thân gia đình sớm nguôi ngoai nỗi đau đồng thời mong ông Q. - người duy nhất còn sống trong gia đình sớm bình phục sức khỏe.
Trong chiều và tối cùng ngày, đông đảo đồng nghiệp, hàng xóm của vợ chồng nạn nhân lặng lẽ đến viếng, thắp nén hương tiễn biệt 3 mẹ con. Những ánh mắt đỏ hoe, lời chia sẻ nghẹn ngào cùng gia đình trước mất mát quá lớn.
Theo lời khai ban đầu của Nguyễn Đức Anh, nghi phạm là bạn trai của chị Đ.T.P.A. (SN 2009). Gần đây, P.A. nói chia tay nên Đức Anh nảy sinh ý định giết bạn gái.
Rạng sáng 3/9, sau khi uống rượu với một nhóm bạn, Đức Anh mang theo dao tới nhà P.A.. Căn nhà khoá cửa nên nghi phạm đã trèo lên mái nhà, cạy ô cửa giếng trời để đột nhập.
Lúc này, ông Đ.V.R. (bố của P.A.) nghe tiếng động, bật đèn và phát hiện Đức Anh. Ông R. khuyên nghi phạm, nhưng Đức Anh vẫn tiếp tục cạy ô cửa giếng trời và đe dọa giết cả nhà P.A..
Quá sợ hãi, ông R. chốt chặt các cửa. Không vào được nhà bạn gái, Đức Anh trèo qua mái nhà ông Q. rồi đột nhập từ tầng 2. Nghe tiếng động, ông Q. kiểm tra thì phát hiện Đức Anh đang đi xuống tầng trệt và bị nghi phạm tấn công.
Nghi phạm Nguyễn Đức Anh. Ảnh: Dân trí
Lúc này, ông Q. chạy xuống bếp lấy con dao chống trả, nhưng bị Đức Anh đâm trọng thương nên vứt dao, mở cửa chạy ra đường. Nghi phạm tiếp tục đuổi theo, tấn công cho đến khi ông Q. gục xuống đường.
Đức Anh quay vào nhà ông Q. chốt cổng và xông vào phòng ngủ tấn công chị H.T.M. (36 tuổi) là vợ và 2 con của ông Q. gồm N.T.H. (SN 2015) và N.N.H. (SN 2025).
Ông Đ.V.R. sau đó gọi điện báo Công an xã Bình Minh. Khi lực lượng công an xã có mặt, Đức Anh đã mở cổng nên cảnh sát khống chế, bắt giữ nghi phạm. Đức Anh bị nhiều vết thương, đang được điều trị tại cơ sở y tế.