Trưa 13/9, Công an tỉnh Đắk Lắk đang lấy lời khai ban đầu của nghi phạm trong vụ án mạng, 3 người tử vong trên địa bàn phường Thành Nhất.
Nghi phạm gây án là Nguyễn Đại Nam Thuận (37 tuổi), trú tại phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk.
Báo Tuổi Trẻ đưa tin, theo cơ quan công an, sau khi gây án, Thuận bỏ trốn về hướng xã Hòa Phú. Trên đường tẩu thoát, nghi phạm cướp 1 xe máy SH của người dân rồi thay quần áo cải trang thành phụ nữ để lẩn trốn.
Đến khoảng 8h30, khi xuất hiện tại khu đất trống trên đường Mai Thị Lựu (phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk), Thuận bị trinh sát khống chế, bắt giữ.
Tại hiện trường, công an thu giữ một xe SH màu đỏ cùng nhiều gói bột màu trắng nghi ma túy mà Thuận mang theo. Trong quá trình làm việc, Thuận thừa nhận đã mua và sử dụng ma túy gần đây, thậm chí khi bị bắt còn xin được dùng "cho đỡ vã".
Nghi phạm Nguyễn Đại Nam Thuận đeo khẩu trang, mặc áo chống nắng của phụ nữ để bỏ trốn nhưng đã bị công an bắt giữ. Ảnh: Dân Trí
Đối với hung khí gây án, Thuận khai đã sử dụng một con dao bầu và một cây búa đóng đinh. Dao bầu và búa đóng đinh nghi phạm vứt bỏ lại tại hiện trường, còn một con dao nhỏ mang theo người thì đã rơi mất trong lúc bỏ trốn.
Theo báo Lao động, vào khoảng 1h sáng 13/9, đối tượng tên Nguyễn Nam Đại Thuận đến nhà chị N.T.K.H (trú phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk).
Sau khi đến nhà, Thuận dùng dao đâm chém liên tiếp vào các thành viên trong nhà. Hậu quả, chị H, bà T.T.D (mẹ chị H), anh B.V.N (em chị H) tử vong trong nhà.
Cháu T.T.P (sinh năm 2012, con riêng của chị H) bị thương nặng. Ngay sau khi gây án, đối tượng Thuận đã tẩu thoát.
Sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ tổ chức truy bắt.
Bước đầu, nghi phạm khai nhận gây án do ghen tuông và bị gia đình "vợ" xem thường, không cho ở chung nhà nên đã nhiều lần tìm đến gây sự.
Nguồn: Vietnamnet
Thuận và chị N.T.K.H. từng sống chung như vợ chồng, có con chung 3 tuổi. Tuy nhiên, Thuận thường xuyên cãi vã nên thời gian gần đây mẹ chị H. không cho Thuận vào nhà.
Hai ngày trước khi xảy ra vụ án, Thuận nhiều lần đến nhà chị H. để nói chuyện nhưng bị từ chối.
Khoảng 23 giờ ngày 12/9, Thuận tiếp tục tìm đến nhà đòi gặp. Lúc này, em chị H. mở cửa, Thuận liền gây án.....
Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, xử lý.