Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Vụ án mạng khiến 4 người trong một gia đình tử vong: Đau lòng lời nhắn cuối cùng qua điện thoại cho anh trai

  • Hoàng Yên (T/h)
(DS&PL) -

Một vụ án mạng nghiêm trọng mới xảy ra tại Ấn Độ khiến 4 người trong một gia đình tử vong. Hiện nguyên nhân vụ án mạng đang được làm rõ.

Vụ án mạng nghiêm trọng khiến 4 người trong một gia đình xảy ra vào ngày 17/2, tại một căn hộ tại Mysuru, bang Karnataka, Ấn Độ.

Danh tính các nạn nhân được xác định là Chetan (45 tuổi), Priyamvada (62 tuổi, mẹ của Chetan), Kushal (15 tuổi, con trai Chetan) và Rupali (43 tuổi, vợ của Chetan).

Một gia đình bốn người được tìm thấy đã chết ở Mysuru, nghi là giết người rồi tự tử. Ảnh: Indiatoday

Theo tờ Indiatoday, các ca tử vong được báo cáo từ một căn hộ ở Visvesvaraya Nagar, Mysuru. Bước đầu, cảnh sát nghi ngờ Chetan đã đầu độc các thành viên trong gia đình trước khi tự tử. Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác vẫn chưa được xác nhận.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trước khi kết thúc cuộc đời, Chetan đã gọi điện cho anh trai Bharat đang sống ở Mỹ vào khoảng 4 giờ sáng và nói rằng "Chúng em sẽ rời xa cõi đời" trước khi cúp máy.

Bharat lập tức gọi điện báo cho gia đình vợ của Chetan và nhờ họ đến căn hộ. Tuy nhiên, khi mẹ vợ của Chetan đến nơi thì mọi chuyện đã quá muộn.

Hiện vụ việc đã được trình báo lên đồn cảnh sát Vidyaranyapuram và cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra để làm rõ nguyên nhân của vụ việc đau lòng này.

Cũng theo tờ Indiatoday, mới đây tại bang Andhra Pradesh, Ấn Độ cũng xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khi một người phụ nữ 57 tuổi ở quận Prakasam ra tay sát hại con trai mình.

Theo thông tin từ phía cảnh sát trưởng quận Prakasam, ông AR Damodar cho biết K Lakshmi Devi (57 tuổi) bị buộc tội sát hại con trai mình - K Shyam Prasad (35 tuổi), vào ngày 13/2. Theo kết quả điều tra, một số người thân của Devi đã tham gia vào vụ việc và giúp cô thực hiện hành vi này.

"Không thể chịu đựng được những hành vi đồi bại và thiếu chuẩn mực của con trai, bà Lakshmi Devi đã quyết định ra tay”,  ông Damodar chia sẻ với tờ PTI.

Vị cảnh sát cũng tiết lộ rằng Prasad đã có những hành vi không đứng đắn với dì ruột và các thành viên khác trong gia đình tại Bengaluru, Khammam và Hyderabad.

Ngoài ra, Prasad bị cáo buộc từng cố gắng tấn công tình dục dì ruột của mình ở Hyderabad và Narasaraopeta.

Tin nổi bật