Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Vụ 3 anh em đạp xe gần 50 km tìm cha vì... nhớ: Đã liên lạc được với người mẹ

  • Như Quỳnh (T/h)
(DS&PL) -

Theo chị H, hiện chị vẫn ở Bình Phước làm công nhân nhưng ít đọc báo, ít theo dõi mạng xã hội nên không biết việc ba con nhỏ của mình đạp xe đi tìm cha trong đêm.

Ngày 5/3, theo nguồn tin từ báo Pháp luật TP.HCM, đã liên lạc được với chị N.T.H (mẹ của ba cháu bé ở Đắk Lắk đạp xe gần 50 km tìm cha vì nhớ), gây chú ý của cộng đồng và bạn đọc trong mấy ngày qua.

Trước đó, vào tối 1/3, ba người con từ 5 đến 10 tuổi của chị H tự đạp xe hơn 50 km theo hướng từ Đắk Lắk về Đắk Nông tìm cha vì nhớ.

Theo chị H, hiện chị vẫn ở Bình Phước làm công nhân. Tuy nhiên, chị ít đọc báo, ít theo dõi mạng xã hội nên không biết việc ba con nhỏ của mình đạp xe đi tìm cha trong đêm.

Chị H xác nhận chị và ông H.V.T có với nhau ba người con từ 5 đến 10 tuổi. Trên danh nghĩa, chị và ông T. hiện vẫn là vợ chồng. Tuy nhiên, hai người đã ly thân nhiều năm qua.

“Tôi chưa làm thủ tục ly hôn nhưng không còn tình cảm với chồng nữa, không muốn về. Ngoài ra, chồng cũng không còn tình cảm với tôi, không yêu thương tôi. Khi quyết định ra đi, tôi đồng ý để ba con lại cho chồng nuôi dưỡng, để các con được gần nhau”, chị H nói qua điện thoại.

Cháu Hoàng Văn K. (10 tuổi), Hoàng Văn B. (8 tuổi) và Hoàng Thị T. (5 tuổi). Ảnh: PLO.

Nói về cuộc sống hiện tại, chị H cho biết vẫn chưa có hạnh phúc mới. Dù rất nhớ các con nhưng điều kiện của chị chưa cho phép chị về thăm con.

“Nhớ con thì sao không nhớ được. Nhưng hiện tôi có những cái khó nói và không muốn nói nhiều. Vì không còn tình cảm với chồng nên thời gian qua tôi không liên lạc và cũng không gọi về cho cha mẹ chồng. Sau này có dịp tôi sẽ về thăm con”, chị H nói.

Còn ông H.V.T (37 tuổi, trsu tại huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) - cha của ba cháu bé, cho biết hôm các con đạp xe đi khỏi nhà, ông rất lo lắng và muốn về Đắk Lắk ngay.

Tuy nhiên, lúc ông biết chuyện trời đã tối, không có xe dịch vụ nào. Sau đó người thân báo lại các con của ông đã được đưa về nhà bình an.

Vì đang mùa hái tiêu và tưới cà phê nên người thân khuyên ông ở lại Đắk Nông, cố gắng làm việc cho kịp thời vụ. Do đó, mấy ngày qua ông vẫn chưa thu xếp được để về thăm con.

“Khi nghe tin con đạp xe đi tìm tôi vì nhớ, lòng tôi cứ nghẹn lại. Sau đó, tôi gọi điện về, con gái út nói "Nhớ cha lắm” thì tôi òa lên khóc như một đứa trẻ...”, ông T kể.

Theo ông T, sau ngày các con tự đạp xe đi khỏi nhà, mỗi ngày ông đều cố gắng gọi điện về dặn dò, động viên các con.

“Ông bà động viên tôi ráng ở lại tưới cà phê cho kịp vụ rồi hãy về. Dù rất nhớ nhưng biết các con an toàn, có ông bà giám sát nên tôi cũng yên tâm. Mấy ngày nay, tôi chạy đua với thời gian, làm việc cật lực để sớm được về Đắk Lắk ôm các con vào lòng, ngủ một giấc thật ngon”, ông T nói.

Trước đó, vào tối 1/3, khi đi rẫy về ông Hoàng Văn Cao (60 tuổi, trú tại xã Cư Êwi, huyện Cư Kuin) không thấy 3 cháu nội của mình là Hoàng Văn K. (10 tuổi), Hoàng Văn B. (8 tuổi) và Hoàng Thị T. (5 tuổi) ở nhà.

Lúc này, ông Cao sang hàng xóm và một số người quen tìm nhưng không có kết quả. Sau đó, ông đã nhờ thêm hàng xóm cùng tìm kiếm.

2 chiếc xe đạp cũ là phương tiện mà ba cháu bé dùng để đạp xe đi tìm cha. Ảnh: PLO.

Biết chuyện, một số người dân đến các khu vực hồ nước để tìm các em. Một số khác xem camera an ninh dọc các trục đường và đăng thông tin 3 trẻ mất tích lên mạng xã hội nhờ giúp đỡ.

Thông tin 3 cháu bé đạp xe khỏi nhà, mất tích nhanh chóng được các Fanpage ở Đắk Lắk hỗ trợ chia sẻ.

Khoảng 23h30 cùng ngày, ông Cao nhận tin có người tìm thấy 3 cháu bé ở Trường ĐH Tây Nguyên (TP. Buôn Ma Thuột).

“Mọi người cho các cháu ăn tối; tặng sữa, bánh kẹo rồi giữ lại để gia đình tôi đón về. Tôi cũng không ngờ 3 cháu đạp xe đi gần 50km như vậy”, ông Cao nhớ lại.

Sau khi được hỏi vì sao lại rời khỏi nhà, em Hoàng Văn K. cho biết, do nhớ cha nên 3 anh em đi tìm.

Chia sẻ trên báo Thanh niên, bà Tô Thị Lực (58 tuổi, bà nội) cho biết, 3 cháu bé có hoàn cảnh rất đặc biệt, sinh ra và lớn lên ở tỉnh Đắk Nông. Vào năm 2021, trong lần đi hái hạt điều ở tỉnh Bình Phước, mẹ các cháu bỏ đi biệt tăm, không rõ lý do.

"Nhiều năm qua, con dâu không trở về, điện thoại cũng không liên lạc được. Người cha làm rẫy ở vùng sâu vùng xa tỉnh Đắk Nông, đường sá không thuận lợi nên vợ chồng tôi đã đưa các cháu về đây để đi học", bà Lực nói và tiếp lời: "Thỉnh thoảng cha các cháu là H.V.T (con trai bà Lực) có về thăm con. Gần đây, các cháu hay nói nhớ cha rồi mượn điện thoại của vợ chồng tôi để gọi cho cha. Nhưng vì bận làm nương rẫy, các cháu cũng đang đi học nên chúng tôi chưa sắp xếp thời gian cho các cháu đến thăm cha".

Theo lời bà Lực, cha các em thi thoảng vẫn về thăm. Thời gian gần đây, các em thường nói nhớ cha, hay mượn điện thoại của ông bà để gọi cho cha...

Bà Lực thông tin thêm, lúc hỏi lý do thì cả 3 cháu bé đều nói nhớ cha quá nên đạp xe đi tìm. Nghe các cháu nói, vợ chồng bà cũng thấy chạnh lòng vì đã cố gắng nhưng không thể nào bù đắp việc thiếu thốn tình cảm của cha mẹ cho 3 cháu.

Sau vụ việc, bà không dám đi làm xa nữa mà phải ở nhà để động viên, đưa đón các cháu đi học.

Bà Hoàng Thị Bền, Phó chủ tịch UBND xã Cư Êwi cho biết, trước đây, vợ chồng ông Cao chuyển lên Đắk Nông sinh sống. Gần đây, vợ chồng ông về xã, đem theo 3 cháu nhỏ. Hiện các em đã trở lại trường bình thường.

Tin nổi bật