Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Vụ 3 mẹ con tử vong trong căn nhà khóa trái ở Gia Lai: Ai phát hiện vụ việc đau lòng?

  • Việt Hương (T/h)
(DS&PL) -

Người con gái lớn thấy khóa trái cửa nên tìm cách vào nhà thì bàng hoàng phát hiện 2 em đã tử vong, mẹ chết trong tư thế treo cổ.

Tối 3/5, Công an tỉnh Gia Lai đang tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan để điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của 3 mẹ con trong một căn nhà bị khóa cửa từ bên trong.

Theo thông tin ban đầu trên Dân trí, vào khoảng 16h cùng ngày, em H.L.N. (SN 2005, trú tại thôn Châm Bôm, xã Ia Băng, huyện Đăk Đoa) trở về nhà và phát hiện căn nhà bị khóa cửa từ bên trong.

Căn nhà nơi phát hiện bà Cái Thị Kim T. và các con tử vong. (Ảnh: Người lao động)

Em N. đã phá cửa vào và phát hiện 2 em ruột là bé gái H.T.Y.T. (SN 2019) và bé trai H.A.N. (SN 2020) đã tử vong trên giường, với dấu hiệu sùi bọt ở miệng.

Tiếp tục kiểm tra, em N. phát hiện mẹ ruột là bà C.T.K.T. (SN 1980) đã tử vong trong tư thế treo cổ tại khu vực bếp.

Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Ia Băng đã nhanh chóng bảo vệ hiện trường và báo cáo lên Công an tỉnh Gia Lai để phối hợp điều tra.

Lãnh đạo xã Ia Băng cho biết trên VnExpress, gia đình nạn nhân làm nông, không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo của địa phương.

Công an tỉnh Gia Lai đang khẩn trương vào cuộc để làm rõ nguyên nhân vụ việc đau lòng này.

Tin nổi bật