Theo báo Thanh Niên, tối 28/2, chị Nguyễn Thị Hương (42 tuổi, ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM) cho biết đã tìm thấy 2 con trước đó mất liên lạc với gia đình.
Chị Hương cho hay, người dân thấy hai bé gái đi chung nhóm người giống con gái chị nên gọi báo gia đình. Gia đình chị Hương sau đó đi đến đường Sư Vạn Hạnh ( quận 10, TP.HCM) thì thấy hai con gái của mình, nhóm người đi chung với con chị đã bỏ chạy.
Theo chị Hương, toàn bộ số vàng hai con đeo trên người, cùng một máy tính xách tay đem theo trước đó đã không còn.
"Bé nói vàng, máy tính xách tay bị người ta lấy. Hiện tâm trạng bé còn rất hoảng sợ nên tôi chưa hỏi nhiều", chị Hương cho biết.
2 nữ sinh đã được gia đình tìm thấy. Ảnh: Dân Việt
Trước đó, gia đình chị Hương trình báo công an về vụ việc 2 con gái của mình mất liên lạc với gia đình.
2 con gái của chị Hương là em H.N.M. (15 tuổi) học sinh lớp 9/4 và em gái là H.M.T. (14 tuổi) học sinh lớp 8/3 của Trường Tôn Thất Tùng (phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú).
Theo tờ Sài Gòn Giải Phóng đưa tin, ngày 26/2, em M. học một buổi ở trường rồi về nhà. Riêng T. học cả ngày trong trường. Chiều cùng ngày, M. chạy xe đạp điện đến trường rước T., nói với gia đình là cả 2 cùng đến chỗ học thêm tiếng Anh.
Tối cùng ngày, 2 chị em M. và T. không về, gia đình tìm kiếm nhưng không thấy.
Theo anh Phương (bố của 2 nữ sinh), sau khi hai con mất liên lạc, gia đình có kiểm tra thì phát hiện một số bộ áo quần của con đã không còn ở nhà. Hai cô con gái của anh Phương có quen một nam thanh niên tên thường gọi là T. Người này không rõ lai lịch, trước đó có đưa hai con gái anh Phương đi uống nước, theo báo Dân Việt.
Sau khi mất liên lạc với 2 con, gia đình đã tìm kiếm khắp nơi, đồng thời trình báo công an hỗ trợ tìm kiếm.