Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Vụ 2 nữ sinh lớp 11 đạp ngã tên cướp: Sức khỏe đã ổn định

  • Việt Hương
(DS&PL) -

Liên quan đến vụ đạp ngã xe bọn cướp, giật lại điện thoại di động, hiện sức khỏe của 2 nữ sinh đã ổn định.

Chiều 2/3, Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng trường THPT Võ Văn Tần và thầy Nguyễn Hữu Đức chủ nhiệm lớp 11 đã đến tận gia đình hai em Nguyễn Thị Bảo Ngọc và Nguyễn Thị Minh Thư (cùng SN 2006) thăm hỏi, ân cần động viên các em điều trị vết thương để sớm trở lại lớp học tập.

Theo báo Công an TP.HCM, sức khỏe của hai em đã ổn định. Vết thương không còn đau và chậm nhất là hai ngày nữa Ngọc và Thư sẽ trở lại học bình thường.

Liên quan đến vụ việc, đối tượng cướp giật tài sản đã bị bắt. Tại cơ quan công an, tên này khai tên Trần Chí Bảo (27 tuổi, ngụ xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa). Bảo khai khi chạy xe máy trên đường, nhìn thấy hai nữ sinh cầm điện thoại nên nảy sinh ý định cướp.

Ban giám hiệu nhà trường đến thăm, động viên nữ sinh dũng cảm. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Trước đó, theo Tuổi trẻ, vào 17h30 ngày 28/2, hai em Ngọc và Thư tan học chở nhau trên xe máy đi ăn cùng bạn ở khu vực Cầu Cá cách trường khoảng 500m.

Trên đường trở về nhà, Ngọc điều khiển xe còn Thư ngồi phía sau tay cầm điện thoại di động và ôm hai cái cặp vào trong người. Cùng lúc, 2 đối tượng đi xe máy phân khối lớn kè theo xe. Khi đến gần, đối tượng ngồi sau nhanh tay giật điện thoại di động của em Thư.

Nghe tiếng bạn kêu: "Cướp, cướp điện thoại", thoáng nhìn thấy phương tiện của chúng vượt lên phía trước, không chút lo sợ Ngọc nhanh trí đạp thật mạnh liên tục nhiều cái trúng vào xe đối tượng.

Bị mất thăng bằng, hai chiếc xe cùng ngã xuống đường, cả 4 người (2 tên cướp giật và 2 em học sinh) té ngã lăn nhiều vòng trên đường.

Khi vừa đứng dậy Ngọc và Thư chạy ngược lại giật chiếc điện thoại mà tên thanh niên đang cầm trên tay. Thấy vậy, hai đối tượng nhanh chóng ngồi dậy dựng xe định bỏ chạy.

Đối tượng Trần Chí Bảo bị thương ở chân khi té xuống đường chạy không thoát đã bị bắt giữ, tên còn lại băng vào khu dân cư trốn thoát.

Việt Hương (T/h)

Tin nổi bật