Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Vụ 2 mẹ con bị sát hại ở Bình Dương: Nghi phạm gây án với bé trai để bịt đầu mối

  • Việt Hương (T/h)
(DS&PL) -

Do mâu thuẫn tình cảm, Lương Quí Lộc ra tay sát hại người tình. Vì sợ hành vi bị bại lộ nên sát hại con trai 8 tuổi của nạn nhân để bịt đầu mối.

Gã "phi công trẻ" gây án tàn độc

Ngày 25/2, Công an Bình Dương tiếp tục lấy lời khai của Lương Quí Lộc (32 tuổi, trú TP.HCM) để làm rõ động cơ sát hại 2 mẹ con ở TP.Bến Cát.

Lương Quí Lộc và hiện trường vụ án. (Ảnh: Pháp luật TP.HCM)

Theo tin tức trên VnExpress, Lộc thừa nhận toàn bộ hành vi, cho biết có quan hệ yêu đương với chị L.T.T. (42 tuổi, đã ly hôn) đang sống cùng con trai 8 tuổi ở nhà riêng tại phường Hòa Lợi, TP.Bến Cát. Thời gian gần đây, chị này nhận thấy hai bên "không hợp" nên chủ động nói chia tay.

Sáng 3 hôm trước, sau khi níu kéo không thành, Lộc bóp cổ chị L.T.T. trên giường ngủ. Lúc này có con trai riêng của nạn nhân ở nhà. Lộc sợ hành vi của mình bị lộ nên tiếp tục ra tay với cậu bé.

Sau khi gây án, anh ta dùng dao gây thương tích, sau đó đến bệnh viện cấp cứu và khai báo "bị thương do cướp tấn công".

Anh Th. (chồng cũ của chị L.T.T.)  chị T đến ngôi nhà trên để thăm con trai. Khi đến nơi thì phát hiện chị T cùng con trai đã tử vong bên trong ngôi nhà. 

Tiết lộ mối quan hệ của nghi phạm và nạn nhân

Người dân vô cùng bàng hoàng trước vụ Lương Quí Lộc ra tay sát hại chị T. và con trai 8 tuổi của nạn nhân. (Ảnh: Pháp luật TP.HCM)

Về mối quan hệ của nghi phạm Lộc và nạn nhân, một hàng xóm cho biết trên Tuổi trẻ, có thấy anh này đến ở cùng chị T. thời gian gần đây.

"Tuy nhiên lúc đầu chúng tôi chỉ nghĩ anh này là cháu hay em họ hàng của chị T. vì anh ta khá trẻ, ít hơn chị T. cả chục tuổi", người hàng xóm nói.

Hàng xóm cho biết anh Th. có biết về mối quan hệ giữa vợ cũ và nghi phạm Lộc và từng khuyên chị T. chấm dứt mối quan hệ vì thấy Lộc ít tuổi hơn chị T..

Hằng ngày chị T. thường ra ghế đá trước nhà ngồi, có đồ ăn cũng mang mời hàng xóm nhưng ít tâm sự chuyện đời tư. Bé trai con chị T., theo nhận xét của hàng xóm, rất ngoan ngoãn, dễ thương.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Tin nổi bật