Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Vụ 115 người ở Lào Cai thoát chết nhờ chạy lên núi lánh sạt lở: Đưa về nơi ở mới

  • Thục Hiền (T/h)
(DS&PL) -

Dự kiến trong ngày 16/9, chính quyền xã Cốc Lầu sẽ đưa 115 người dân ở thôn Kho Vàng xuống núi, tới nơi ở tạm mới sau trụ sở UBND xã Cốc Lầu.

Theo báo Dân Trí, sáng 16/9, ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Cốc Lầu (huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai), cho biết, trong sáng nay, đoàn công tác do Bí thư Đảng ủy xã dẫn đầu đang đi vào khu vực nơi 115 người dân thôn Kho Vàng lánh nạn trên núi, để vận động, đưa bà con về nơi ở tạm mới.

"Dự kiến trong ngày hôm nay, chúng tôi sẽ đưa toàn bộ người dân xuống núi, về ở tạm tại khu vực phía sau trụ sở UBND xã Cốc Lầu. Khu vực nhà ở cũ của bà con ở thôn Kho Vàng đã bị sạt lở, tiềm ẩn nguy hiểm, có khoảng 4 căn nhà đã bị đất đá sạt lở vào nhà", ông Tuấn nói.

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Cốc Lầu, quãng đường từ nơi bà con lánh nạn tới trụ sở UBND xã cách xa khoảng 15km, đoạn đường từ xã vào thôn Kho Vàng có 5km bị sạt lở chưa thể khắc phục, nên khi bà con đi bộ khoảng 5km ra ngoài, sẽ có ô tô của chính quyền đợi sẵn để giúp người dân di chuyển.

Những đứa trẻ của thôn Kho Vàng ở nơi lánh nạn. Ảnh: Giáo dục & Thời đại

"Vào sáng 15/9, anh Vàng Seo Chứ - Trưởng thôn Kho Vàng đã ra trụ sở xã, báo cáo lãnh đạo về phương án di tản người dân xuống núi. Chúng tôi đã lên kế hoạch và lắp đặt 22 lán tạm, dựng sau trụ sở UBND xã để bà con có thể ở tạm. Tại đây cũng có đầy đủ điện, nước và nhu yếu phẩm cho bà con.

Tới đây, lãnh đạo tỉnh sẽ tính phương án xây dựng khu tái định cư mới cho bà con thôn Kho Vàng, dự kiến vẫn ở trong khu vực thôn", ông Nguyễn Văn Tuấn chia sẻ thêm.

Trước đó, sáng 9/9, anh Vàng Seo Chứ rất sốt ruột vì xung quanh thôn làng có rất nhiều quả đồi đang "no nước", có thể bị sạt lở, đổ sập vùi lấp thôn Kho Vàng.

Trước đó, báo Giáo dục & Thời đại thông tin, chính quyền xã Cốc Lầu đã nhắc nhở ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 sẽ gây mưa lớn, có khả năng sạt lở ở nhiều nơi.

Thấy trời mưa không ngớt, linh cảm mách bảo quả đồi lớn sau khu dân cư có thể đổ ập xuống bất cứ lúc nào, anh Chứ đã hội ‎ý nhanh với các Đảng viên và quyết định gọi một số thanh niên trong thôn đi khảo sát tình hình xung quanh.

Anh Chứ đã huy động 7 thanh niên trong thôn thành một nhóm đi kiểm tra quanh quả đồi phía trên làng. Quá trình kiểm tra đã phát hiện một vết nứt rộng 20cm, dài khoảng 30m. Đặc biệt, địa điểm phát hiện vết nứt lại nằm ngay phía trên đồi, cách thôn Kho Vàng khoảng 100m.

Tới 9h cùng ngày, lúc này mưa vẫn không ngừng trút xuống thôn, anh Chứ liền quyết định di tản toàn bộ 17 hộ dân với 115 người trong thôn lên một quả núi cách thôn 1km. Việc di tản được diễn ra nhanh nhất có thể.

Trước khi di tản lên chỗ ở mới, anh Chứ thông báo cho mọi người chỉ mang theo những đồ thiết yếu như chăn màn, bát đũa, xoong nồi và ít gạo để nấu cơm, vì trời còn đang mưa to mà thời gian di chuyển rất gấp.

Quyết định "thần tốc", di tản 115 người dân của 17 hộ trong thôn lên núi lánh nạn, thoát được vụ sạt lở sau đó.

Tin nổi bật