LTS: Hành trình lật mặt kẻ thủ ác là cuộc chiến âm thầm nhưng đầy quả cảm của các chiến sĩ công an. Trước những thủ đoạn tinh vi, tàn độc của đối tượng, các chiến sĩ công an phải đối mặt với muôn vàn khó khăn: từ xác minh thông tin ban đầu đến hành trình lần theo các manh mối và những hiểm nguy rình rập, đối mặt cuộc chiến sinh tử. Nhưng bằng bản lĩnh, nghiệp vụ vững vàng và tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, các chiến sĩ miệt mài lần theo từng dấu vết, kiên trì thu thập chứng cứ.
Mỗi cuộc truy xét là một "trận đánh với cái ác", mỗi chiến công là kết quả của những đêm trắng dày công phá án. Khi sự thật được hé lộ, kẻ gây tội bị đưa ra ánh sáng, đó không chỉ là chiến thắng của pháp luật mà còn là minh chứng cho lòng kiên trung, tận tụy của người chiến sĩ công an nhân dân anh dũng, kiên cường.
Nguyễn Thị Ngọc Dung (40 tuổi, TP.HCM) và Nguyễn Sơn (48 tuổi, chồng Dung) làm nghề buôn bán rau củ ở khu vực quốc lộ 13 cũ, TP.Thủ Đức cũ, TP.HCM. Dung hay đến gian hàng của chị Huỳnh Thị Thùy T. (26 tuổi) trong Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, để lấy hàng về bán.
Sáng 30/9/2023, Dung đến gian hàng của chị Huỳnh Thị Thùy T. mua rau củ về bán. Thấy cô gái đeo nhiều vàng liền nảy sinh ý định sát hại để cướp tài sản.
Theo tin tức trên Dân trí, để thực hiện, Dung giả vờ đặt thêm 200 kg rau, củ, quả để giao lại cho khách mua sỉ sẽ quay lại lấy sau. Sau khi mang rau về cho chồng bán, Dung lấy chiếc kìm tại cửa hàng của mình và mua thêm con dao giấu vào người.
Khoảng 10h cùng ngày, Dung quay lại, nói chị T. lấy xe của mình chở ra bãi đậu xe container của chợ để chờ xe đến lấy hàng nhằm có cơ hội gây án.
Đến bên hông chiếc container thấy trời mưa vắng người, Dung nói chị T. dừng lại. Lợi dụng lúc cô gái nghe điện thoại của bạn trai gọi đến, Dung từ phía sau kẹp cổ, rút dao đâm hàng chục nhát khiến nạn nhân tử vong.
Dung sau đó dùng kìm cắt lấy bộ vòng simen cùng chiếc điện thoại và gần 5 triệu đồng tiền mặt trong túi của nạn nhân rồi chạy về nhà. Toàn bộ quá trình gây án của hung thủ bị camera an ninh của nhà dân gần đó ghi lại.
Khoảng hai tiếng sau, bảo vệ chợ đi tuần phát hiện cô gái bị sát hại nên trình báo công an.
Sau khi nghe vợ kể lại sự việc, Sơn đã đi mua xăng đem quần áo dính máu của vợ và hung khí đi đốt. Số nữ trang cướp được, Dung mang đến tiệm kim hoàn ở Gò Vấp bán được gần 68 triệu đồng.
Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Dung và chồng tại tòa. (Ảnh: Dân trí)
Theo tin tức trên VnExpress, ngày 28/11/2024, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử Nguyễn Thị Ngọc Dung về tội Giết người và Cướp tài sản. Nguyễn Sơn về tội Che giấu tội phạm.
Nói lời sau cùng, bị cáo Dung quay xuống xin lỗi gia đình bị hại, xin HĐXX cho bị cáo có cơ hội sống, có thể làm ra tiền khắc phục hậu quả và xin tòa giảm án cho Sơn để sớm về lo cho 2 con nhỏ, mẹ già.
Sau khi nghị án, HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo Dung là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, một lúc phạm nhiều tội, bị cáo từng có tiền án nên cần xử lý nghiêm.
Xét thấy, hành vi của Dung không còn khả năng cải tạo, giáo dục nên tòa quyết định tuyên phạt Dung mức án tử hình về tội Giết người và 8 năm tù tội Cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt bị cáo phải chấp hành chung là tử hình.
Ngoài mức án trên, tòa còn tuyên buộc bị cáo Dung phải có nghĩa vụ bồi thường cho gia đình bị hại 200 triệu đồng.
Liên quan vụ án, bị cáo Nguyễn Sơn bị phạt 2 năm tù về tội Che giấu tội phạm.