Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Vợ chồng trẻ ứa nước mắt nhìn vườn chanh dây sai trĩu quả bị kẻ gian chặt lìa gốc

  • Thục Hiền (T/h)
(DS&PL) -

Phát hiện vườn chanh dây chuẩn bị thu hoạch bị kẻ xấu chặt ngang gốc, vợ chồng anh Nguyễn Văn Giỏi khóc nghẹn, xót xa.

Tin tức từ báo Lao Động, ngày 30/3, cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đang điều tra, làm rõ vụ việc vườn chanh dây của một hộ dân ở huyện Đăk Đoa bị kẻ gian chặt phá.

Theo đó, vườn chanh dây trĩu quả của anh Nguyễn Văn Giỏi (SN 1987) tại xã Kon Gang, huyện Đak Đoa, bất ngờ bị kẻ xấu chặt phá trong đêm 27/3.

Hơn 60 cây sắp thu hoạch bị cắt đứt gốc, khiến quả rụng đầy vườn, gây thiệt hại nặng nề.

Ban đầu, khi phát hiện cây có dấu hiệu héo úa, anh Giỏi nghĩ do sâu bệnh. Tuy nhiên, khi kiểm tra kỹ, anh bàng hoàng nhận ra toàn bộ cây đã bị chặt gốc, hệ thống tưới cũng bị lấy mất.

Vườn chanh của anh Nguyễn Văn Giỏi bị kẻ xấu chặt 61 cây, gây thiệt hại nặng nề. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Vườn chanh dây này được vợ chồng anh đầu tư bằng số tiền tích góp và vay ngân hàng. Sau 7 tháng chăm sóc, vườn phát triển tốt, hứa hẹn một vụ mùa bội thu. Thế nhưng, chỉ sau một đêm, kẻ gian đã phá hoại toàn bộ vườn cây.

Với giá chanh dây hiện tại, gia đình anh ước tính thiệt hại lên đến hàng trăm triệu đồng.

Cây bị chặt phá ngang gốc. Ảnh: Lao Động

Chia sẻ trên Pháp luật TP.HCM, chị Nguyễn Thị Thanh Nga (vợ anh Giỏi), bức xúc: “Giờ hai vợ chồng tôi hoang mang lắm, không biết vườn chanh dây của mình còn tiếp tục bị phá hay không. Tôi mong muốn cơ quan công an vào cuộc điều tra, truy bắt thủ phạm để trả lại bình yên cho nhân dân”.

Từ đầu năm 2025 đến nay, trên đại bàn tỉnh Gia Lai liên tục xảy ra nhiều vụ phá hoại cây trồng của nông dân tại các huyện Mang Yang, Đăk Đoa, Ia Grai... Riêng vụ việc chặt cà phê, hồ tiêu của chị Giang Phương Thanh (xã Đăk Ta Ley, huyện Mang Yang) cơ quan điều tra đã bắt được thủ phạm gây ra vụ việc là người anh rể.

Tin nổi bật