Đóng

Video học sinh gánh "cây nhà lá vườn" tặng cô giáo 20/11 gây bão mạng

  • Như Quỳnh (T/h)
(DS&PL) -

Trong video, 5 học sinh lần lượt gánh quà vào lớp tặng cô giáo. Mỗi em mang hai món quà, gồm gà, cá, thịt ba chỉ, dẻ sườn, rau cải mèo, khoai tây, bí đỏ,...

Theo VnExpress, một video ghi lại hình ảnh học sinh tặng quà cô giáo ngày 20/11 thu hút 70.000 lượt tương tác và gần 2 triệu lượt xem sau chưa đầy một ngày đăng tải. Đa số bình luận bày tỏ yêu mến, trân trọng với tình cảm học trò dành cho cô, đánh giá hành động của các em "vừa xúc động, vừa buồn cười".

Trong video, 5 học sinh lần lượt gánh quà vào lớp tặng cô giáo. Mỗi em mang hai món quà, gồm gà, cá, thịt ba chỉ, dẻ sườn, rau cải mèo, khoai tây, bí đỏ, chuối xanh... Gà và cá còn được buộc nơ đỏ. Nhận những món quà đặc biệt, cô giáo bật cười, song cũng đỏ mặt ngại ngùng.

Nguồn video: VnExpress.

Cô giáo trong video là cô Trần Thị Hương Lan (48 tuổi), giáo viên chủ nhiệm lớp 5B, trường Tiểu học và THCS Văn Phú (phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai).

Chia sẻ trên Tri Thức - Znews, cô Lan nói rất bất ngờ và xúc động. Trong gần 30 năm đi dạy, đây là món quà ý nghĩa nhất với cô.

Cô Lan là người địa phương, ở cách trường hơn 10 km. Cô cho biết công tác ở trường Văn Phú từ năm 2012, trước đó có 13 năm dạy ở huyện vùng cao huyện Lục Yên cũ.

Chị Bùi Thị Phượng, phụ huynh lớp 5B, là người nêu ý tưởng về món quà "cây nhà lá vườn". Chị nhìn nhận dịp 20/11, điều quan trọng với thầy cô là tình cảm của học trò, nên đã rủ một số phụ huynh chuẩn bị để các con bày tỏ sự trân trọng, biết ơn cô chủ nhiệm.

Học sinh gánh "cây nhà lá vườn" tặng cô giáo 20/11 gây bão mạng. Ảnh: Tạp chí Tri thức.

Chỉ trong buổi trưa 19/11, các phụ huynh "có gì góp nấy", làm sạch gà và cá để buổi chiều các con mang đến lớp. Chị Phượng kể màn tặng quà được học sinh trong lớp hò reo, các bạn lớp khác cũng tò mò qua xem vì thấy "vui quá".

"Ban đầu, cô Lan không dám nhận, nhưng chúng tôi cũng chia sẻ để cô hiểu đây là tấm lòng của phụ huynh và các con, không nặng vật chất", chị Phượng cho hay.

Theo chị Phương, cô giáo chủ nhiệm rất nhiệt tình, sâu sát và tình cảm. Thời gian này, ở địa phương đang có dịch cúm, nhiều học sinh phải nghỉ ốm. Cô thường gọi điện tới từng em để thăm hỏi, nắm bắt tình hình.

"Cô không có sự xa cách với học trò nên các con và phụ huynh rất yêu quý", chị nói.

Không chỉ tập trung vào việc học, cô Lan còn thúc đẩy tinh thần đoàn kết và rèn kỹ năng sống cho học sinh. Vào những dịp lễ, cô thường tự tổ chức liên hoan hoặc tổ chức các buổi dã ngoại quanh trường. Học sinh vừa vui chơi, vừa rèn luyện qua những hoạt động như dọn rác, lao động nhỏ...

Tin nổi bật