Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Video: Chợ cá chép Yên Sở nhộn nhịp trước ngày cúng ông Táo

(DS&PL) -

Chợ đầu mối Yên Sở (Hà Nội) sát ngày 23 tháng chạp đỏ rực với hàng chục tấn cá chép được nhập về bán từ 150.000 tới 200.000 đồng/kg, mỗi cân khoảng 20-35 con.

Chợ đầu mối Yên Sở (Hà Nội) sát ngày 23 tháng chạp đỏ rực với hàng chục tấn cá chép được nhập về bán từ 150.000 tới 200.000 đồng/kg, mỗi cân khoảng 20-35 con.

[presscloud]1314[/presscloud]

Những ngày cuối năm chợ cá Yên Sở (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã tấp nập xe tải, xe máy của các tiểu thương mua bán cá chép đến mua hàng để phục vụ các gia đình cúng ông Công ông Táo.

Những thùng cá chép đỏ rực ở chợ đầu mối Yên Sở - Ảnh: Saostar.

Cá chép được đem về từ các tỉnh lân cận Hà Nội như Hải Dương, Hà Nam, Phú Thọ, Nam Định….

Mỗi ngày các tiểu thương ở chợ cá Yên Sở nhập hàng tấn cá chép đủ loại để phục vụ nhu cầu của người dân. Đa phần các tiểu thương chủ yếu bán hai loại cá chính là cá chép đỏ và cá chép vàng.

Theo quan niệm dân gian, hàng năm cứ đến ngày 23 tháng Chạp, ông Công ông Táo sẽ cưỡi cá chép về chầu để bẩm báo với Ngọc Hoàng mọi việc tốt xấu trong năm vừa qua của từng gia đình ở hạ giới. Đặc biệt, ông Công ông Táo di chuyển lên trời bằng cá chép giấy hoặc cá chép sống nên chợ cá dịp cuối năm luôn tấp nập.


Hằng Thanh (T/h)

Tin nổi bật