Ngày 7/6, trên kênh broadcast cá nhân, ca sĩ Tóc Tiên bất ngờ chia sẻ ảnh chụp màn hình tin nhắn từ mẹ với nội dung ngắn gọn: “Are you okay?” (Con vẫn ổn chứ?). Nữ ca sĩ không giấu được sự ngạc nhiên trước lời hỏi han này sau một thời gian dài hai mẹ con gần như không tương tác.
Chia sẻ cùng người hâm mộ, Tóc Tiên hài hước viết: “Mọi người có đoán được ai không? Làm sao mà đoán được. Mẹ hỏi thăm tui đó. Hóa ra Trái Đất vẫn mãi không thể hình vuông được”.
Tóc Tiên xúc động khi nhận được tin nhắn từ mẹ.
Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng. Với những khán giả đã theo dõi Tóc Tiên suốt nhiều năm, đây được xem là khoảnh khắc đặc biệt bởi nữ ca sĩ rất hiếm khi công khai nhắc đến mẹ hay chia sẻ về mối quan hệ gia đình.
Trên thực tế, thời gian qua đã xuất hiện một số tín hiệu cho thấy khoảng cách giữa hai mẹ con có thể đang dần được thu hẹp. Vào tháng 8/2025, Tóc Tiên từng đăng tải hình ảnh hộp chocolate cùng túi trái cây và chú thích: “My mom's love language” (Ngôn ngữ yêu thương của mẹ tôi). Dù không giải thích thêm, bài viết vẫn nhận được nhiều sự quan tâm bởi đây là một trong số ít lần cô nhắc đến mẹ sau nhiều năm.
Mâu thuẫn bắt nguồn từ đâu?
Theo báo Lâm Đồng, trước khi trở thành ca sĩ nổi tiếng, Tóc Tiên từng là học sinh xuất sắc của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) và đỗ cùng lúc ba trường đại học danh tiếng. Theo định hướng của gia đình, cô sang Mỹ theo học ngành Y.
Tuy nhiên, sau 6 năm theo đuổi lộ trình kéo dài 9 năm, nữ ca sĩ quyết định dừng việc học để theo đuổi đam mê âm nhạc chuyên nghiệp. Quyết định này trở thành nguyên nhân dẫn đến những bất đồng sâu sắc giữa cô và mẹ.
Theo chia sẻ của Tóc Tiên, mẹ cô là người nghiêm khắc và có quan niệm truyền thống về nghề ca hát. Việc con gái từ bỏ ngành Y để bước chân vào lĩnh vực giải trí khiến bà phản đối quyết liệt. Dù cả hai nhiều lần cố gắng hàn gắn, những khác biệt trong quan điểm sống khiến mâu thuẫn kéo dài trong nhiều năm.
Nữ ca sĩ từng tâm sự về áp lực tâm lý nặng nề mà cô phải trải qua trong giai đoạn đó, thậm chí có lúc phải dừng xe bên đường để bật khóc.
“Mẹ buồn phiền luôn trách con đã đạp đổ hết những điều tuyệt vời mẹ đã vun vén cho con từ bé tới giờ. Mẹ giận dữ khi thấy con thay đổi quá nhiều, nó lệch pha với những tiêu chuẩn mẹ đặt ra”, Tóc Tiên từng chia sẻ.
Tóc Tiên và mẹ ruột.
Không chỉ dừng lại ở câu chuyện nghề nghiệp, những bất đồng còn ảnh hưởng đến đời sống tình cảm của nữ ca sĩ. Cô cho biết mẹ không ủng hộ mối quan hệ giữa mình và nhà sản xuất âm nhạc Touliver.
“Mẹ muốn can thiệp và quyết định người tôi yêu. Bất cứ người đàn ông nào mẹ không chọn thì đó đều là không tốt”, nữ ca sĩ từng thẳng thắn bày tỏ.
Đỉnh điểm của sự rạn nứt là việc mẹ Tóc Tiên không xuất hiện trong lễ cưới của cô và Touliver vào năm 2020. Sự vắng mặt này từng được xem là minh chứng rõ ràng cho việc mối quan hệ giữa hai mẹ con khi ấy vẫn chưa thể hàn gắn.
Hy vọng về sự hòa giải
Dù từng trải qua nhiều sóng gió, động thái mới nhất từ mẹ Tóc Tiên đã khiến nhiều người hâm mộ lạc quan hơn về khả năng hai mẹ con dần tìm lại tiếng nói chung trong tương lai.
Đáng chú ý, khoảnh khắc này xuất hiện không lâu sau khi nữ ca sĩ phát hành MV Người còn thương em không. Ca khúc được phát triển từ tứ thơ trong tập thơ của Minh Dự, khai thác những cảm xúc còn dang dở sau khi một mối quan hệ kết thúc.
Tuy nhiên, sản phẩm âm nhạc cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Bên cạnh những lời khen dành cho phần hình ảnh được đầu tư công phu, một bộ phận khán giả cho rằng MV xuất hiện quá nhiều cảnh hôn giữa Tóc Tiên và diễn viên Trần Ngọc Vàng.
Trước những tranh luận này, nữ ca sĩ khẳng định mọi chi tiết trong MV đều được tính toán kỹ lưỡng nhằm phục vụ ý đồ nghệ thuật. Cô đồng thời bày tỏ mong muốn khán giả tập trung vào thông điệp và giá trị nghệ thuật của tác phẩm thay vì chỉ chú ý đến những cảnh quay gây tranh cãi.