Hành trình trốn chạy của kẻ máu lạnh
Rạng sáng 19/4, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt và bàn giao đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Bùi Đình Khánh (31 tuổi, trú TP.Hạ Long, Quảng Ninh) cho Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra, xử lý.
Bùi Đình Khánh là đối tượng buôn bán ma túy. Tối 17/4, khi bị lực lượng công an truy bắt, Khánh cùng đồng bọn dùng súng AK bắn chống trả lại lực lượng Công an khiến Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Quảng Ninh hy sinh.
Đối tượng Bùi Đình Khánh tại Cơ quan Công an tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Dân Trí
Theo báo Lao động, bước đầu Khánh khai, sau khi nổ súng vào lực lượng công an vào tối 17/4, đối tượng điều khiển xe ô tô chạy đến khu vực Bệnh viện Sản nhi, phường Đại Yên, TP Hạ Long. Khi đến đây, thấy xe có hiện tượng bị hỏng ga nên cho xe rẽ vào một ngõ nhỏ và bỏ đó rồi chạy.
Sau đó, đối tượng này vào một quán bi-a và nhờ nhân viên quán gọi cho một xe taxi để ra Quốc lộ 5B, theo lối qua trạm thu phí Phú Thái (Kim Thành, Hải Dương).
Đến Quốc lộ 5B, đối tượng Bùi Đình Khánh xuống và đi nhờ một xe container đến cầu vượt Thanh Trì thì xuống và lại tiếp tục bắt taxi đi Phú Thọ. Sau khi mua quần áo, điện thoại ở Phú Thọ, hung thủ bắt taxi về Hà Nội vào lúc khoảng 15h ngày 18/4.
Đối tượng ngồi ở một quán nước gần Bến xe Nước ngầm khoảng 30 phút rồi bắt xe đi Thanh Hóa.
Đến khoảng 22h ngày 18/4, lực lượng Công an đã tổ chức bắt giữ thành công đối tượng Bùi Đình Khánh khi đang lẩn trốn tại khu vực đường tránh, địa phận phố Lễ Môn, phường Đông Hải, TP Thanh Hoá.
Báo Thanh Niên đưa tin, tài xế container cho Bùi Đình Khánh đi nhờ từ Hải Dương lên Hà Nội là anh N.V.Đ.
Lời kể của lái xe container
Anh Đ. cho biết, tối 17/4, anh lái xe container từ cảng Hải Phòng đi huyện Chương Mỹ (Hà Nội) lấy hàng. Khi đến khu vực đèn xanh đèn đỏ ở cây xăng Phú Thái (Kim Thành, tỉnh Hải Dương) thì gặp một thanh niên xin đi nhờ xe về Hà Nội vì không bắt được xe taxi nào.
Lời đề nghị đi nhờ của Khánh được tài xế chấp nhận bởi trước đây mỗi lần có người xin đi nhờ anh đều cho lên xe. Từ cây xăng Phú Thái về Hà Nội khoảng 80 km, dường như tài xế không nhận ra sự bất thường nào từ đối tượng truy nã đặc biệt.
"Đối tượng ngồi im, không nói chuyện nhiều cũng như có biểu hiện bất thường nào, kể cả anh ta xin tôi chai nước cũng phải hỏi mới dám lấy", tài xế nói.
Tài xế xe container cho Bùi Đình Khánh xin đi nhờ từ Hải Dương về Hà Nội. Ảnh: Thanh Niên
Trong quá trình di chuyển, anh Đ. có hỏi Khánh về đâu, Khánh trả lời "cho em về đầu Hà Nội" thì anh Đ. đáp "Hà Nội thì nhiều đầu lắm", Khánh nói "thế cho em về phố cổ". Thấy tuyến đường về huyện Chương Mỹ không tiện, anh Đ. đề nghị Khánh xuống xe ở đầu cầu Thanh Trì, Khánh đồng ý.
Sau khi đến Chương Mỹ nhận hàng, anh Đ. về nhà ngủ, 9 giờ sáng hôm sau dậy xem điện thoại, anh mới hốt hoảng vì mình đã chở đối tượng truy nã đặc biệt.
"Tôi cũng không biết chuyện, trên đường tôi thấy nhiều công an cũng nói vu vơ sao hôm nay nhiều công an thế, Khánh cũng rất bình thản", anh Đ. nhớ lại.