Cụ thể, theo Tuổi trẻ, khoảng 13h ngày 20/12, người dân khóm Vĩnh Tây, phường Vĩnh Tế phát hiện một con trăn lớn từ núi Sam bò vào nhà dân, gây lo lắng cho nhiều hộ xung quanh. Nhận được tin báo, Công an phường Vĩnh Tế nhanh chóng phối hợp với lực lượng an ninh trật tự cơ sở và ban khóm Vĩnh Tây có mặt tại hiện trường tổ chức vây bắt.
Qua ghi nhận, con trăn có chiều dài hơn 4m, nặng trên 15kg. Việc bắt giữ gặp không ít khó khăn do trăn di chuyển liên tục. Tuy nhiên lực lượng chức năng và người dân đã phối hợp khống chế thành công, đảm bảo an toàn cho mọi người.
Lãnh đạo Công an phường Vĩnh Tế cho biết sau khi bắt giữ, con trăn được đưa về rừng tràm Trà Sư để thả về tự nhiên.
"Do đây không phải là loài thuộc danh mục động vật hoang dã quý hiếm, chúng tôi không bàn giao cho lực lượng kiểm lâm mà chủ động thả về môi trường tự nhiên.
Con trăn này được xác định bò từ khu vực núi Sam xuống nhà dân. Tình trạng trăn xuất hiện tại khu vực này xảy ra khá thường xuyên, nguyên nhân có thể do người dân phóng sinh trăn lên núi, sau một thời gian chúng lại bò xuống khu dân cư", vị này nói.
Con trăn từ núi Sam bò vào nhà dân nặng khoảng 15kg, dài 4m - Ảnh: Cắt từ clip
Là người trực tiếp quay clip sự việc, anh S. (ngụ gần hiện trường) cho biết con trăn chui vào nhà kho của rạp cưới T.T., gần chùa Hang, phường Vĩnh Tế. Sau khi phát hiện, anh đã nhanh chóng điện thoại báo công an phường và ban khóm Vĩnh Tây đến hỗ trợ vây bắt.
"Do con trăn khá dài và liên tục di chuyển nên việc khống chế mất khá nhiều thời gian. Sau khi bắt được, anh em cho trăn vào bao và đưa về công an để thả về rừng. Khu vực này thỉnh thoảng vẫn thấy trăn từ núi Sam đi xuống nhà dân", anh S. chia sẻ.
Theo Dân Trí, người dân thường phóng sinh trăn, rắn trên các ngọn núi như núi Sam, núi Bà Đội, núi Két,... ở An Giang. Dưới các chân núi này có đông dân cư sinh sống và họ cũng thường phát hiện trăn, rắn bò vào nhà mình.
Anh Hiền, một người dân sống dưới chân núi Bà Đội (ngụ xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang) cho biết, anh thường xuyên bắt gặp rắn lục đuôi đỏ trước nhà.
Theo anh Hiền, chuyện rắn, trăn, kỳ đà hay các loại động vật hoang dã vào nhà người dân dưới chân núi là chuyện xảy ra thường xuyên, trong số đó có cả rắn độc. Người dân địa phương đã nhiều lần ngăn cản, giải thích với những người chở rắn, trăn, động vật hoang dã lên núi phóng sinh rằng điều kiện trên núi không phù hợp cho những loài động vật hoang dã hoặc những loài sống quen trong môi trường nuôi nhốt, tuy nhiên họ đều không nghe.
"Chúng tôi thấy ai xách theo bao to là đều hỏi phóng sinh gì, mình không phải không cho mà có một số loại đã quen với môi trường nuôi nhốt, khi thả về núi chúng sẽ bò xuống đất rồi vào nhà dân, làm ảnh hưởng đời sống người dân dưới núi. Mùa mưa chúng tôi luôn phải đóng cửa vì sợ rắn, trăn bò vào nhà", anh Hiền nói.