Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Vật vã mưu sinh dưới cái nắng như đổ lửa của Hà Nội

(DS&PL) -

Hơn một tuần trở lại đây, trời Hà Nội như đổ lửa nhưng nhiều người lao động phổ thông vẫn phải căng mình làm việc dưới cái nắng gần 40 độ C.

Hơn một tuần trở lại đây, trời Hà Nội như đổ lửa nhưng nhiều người lao động phổ thông vẫn phải căng mình làm việc dưới cái nắng gần 40 độ C.

Theo ghi nhận của PV, khoảng 11h trưa 17/5, tại một số tuyến phố ở Hà Nội, nhiều người lao đông vẫn miệt mài mưu sinh dưới thời tiết nóng bức và khói bụi.

Đẩy xe bán rong trên phố lâu năm, bà Nguyên (quê Hưng Yên) than thở: "Những ngày nóng như thế này đi bán hàng rất vất vả, thứ tưởng bán được như khẩu trang, áo chống nắng nhưng nóng quá không ai ra đường nên cũng chẳng bán được mấy".

Nắng nóng liên tiếp nhiều ngày qua khiến nhiều người có cảm giác oi bức, mệt mỏi, nhất là những người lớn tuổi, lao động trực tiếp dưới trời nắng.

Chị Hương chuyên bán hoa quả khắp các con phố của Hà Nội chia sẻ, những ngày này tuy nắng nóng nhưng chị khá đắt khách vì nhiều người chọn mua các loại hoa quả mát để ăn. "Chỉ nửa buổi tôi đã bán được hơn 40 quả dứa với giá 10 nghìn đồng/ quả. Tuy vất vả những tôi vẫn phải cố vì các con vẫn còn khá là nhỏ", chị Hương tâm sự.

Một người đàn ông này chở dàn điều hòa trên phố Tôn Đức Thắng (Đống Đa) đi lắp đặt cho khách hàng lúc giữa trưa, nắng nóng như thiêu đốt.

Công nhân xây dựng vẫn làm việc giữa lưng chừng trời trưa nắng.


Bữa trưa cơm hộp cùng những nụ cười như thế này khiến các công nhân xây dựng đỡ mệt mỏi hơn, với tiết trời nóng như đổ lửa của Hà Nội.

Sau bữa cơm trưa vội vã, nhiều người lao động tự do tìm đến các công viên, bóng cây râm tranh thủ chợp mắt nghỉ trưa và trốn nóng.



Hương Ly

Tin nổi bật